Bị truy đuổi, trốn vào nhà xác
Sau khi giật ĐTDD của một thanh niên trên đường Sư Vạn Hạnh (TP HCM), Nguyễn Văn An bị người dân truy đuổi. Hắn dùng dao Thái Lan khống chế một người tham gia truy đuổi nhằm tẩu thoát. Thấy có cả lực lượng Công an, An bỏ con tin, lao vào nhà xác Bệnh viện 115 lẩn trốn.
Khoảng 11h15' ngày 30/5, một thanh niên vừa đi bộ trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10 vừa nghe ĐTDĐ. Khi đến trước Công ty Vinagame, số 57-59 Sư Vạn Hạnh, bất ngờ, từ phía bên kia đường, một chiếc xe gắn máy trờ tới giật phăng chiếc điện thoại Nokia 6300 trên tay anh. Anh vội tri hô cầu cứu.
Mọi người chứng kiến cảnh tượng trên hô hoán để người đi đường quay lại giúp sức bắt tên cướp. Do cú giật quá mạnh làm tên cướp bị mất thăng bằng té xuống đường. Tên cướp lồm cồm bò dậy, bỏ lại xe chạy bộ.
Người đi đường dùng xe gắn máy đuổi theo. Tên cướp chạy được khoảng 100m thì bị một người đàn ông tên Nghĩa đuổi kịp bắt gọn. Tên cướp quay lại móc dao Thái Lan giấu trong người ra đâm ông Nghĩa một nhát. Rất may ông Nghĩa né kịp.
Cùng lúc này, lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng trinh sát Phòng PC15, trinh sát Công an quận 10 trên đường tuần tra nghe tiếng kêu cướp lập tức dừng lại. Lúc này tên cướp đã khống chế gí dao vào cổ ông Nghĩa nhằm tìm đường tẩu thoát. Khi thấy bóng dáng lực lượng Công an, tên cướp bèn bỏ lại ông Nghĩa nhanh chân lao vào nhà xác Bệnh viện 115 lẩn trốn.
Lực lượng Công an bao vây xung quanh khu vực nhà xác 115. Tên cướp cố thủ bên trong theo dõi tình hình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cứng rắn, lực lượng chức năng kêu gọi tên cướp ra đầu hàng. Biết không thể thoát, sau 30 phút, tên cướp buông hung khí và ngoan ngoãn tra tay vào còng số 8.
Tại cơ quan điều tra, tên cướp khai tên Nguyễn Văn An, 22 tuổi, ngụ Bình Long, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân. Hiện Công an phường 13 lập hồ sơ giao An cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận 10 xử lý
