Bị mắng, cháu trai lấy thớt đánh chết dì ruột
Ngày 9/1, Công an tỉnh Kon Tum đã thưởng nóng Đội CSĐT Công an huyện Ngọc Hồi và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh mỗi đơn vị 5 triệu đồng vì đã khám phá vụ giết người gây bức xúc dư luận địa phương.
Trước đó, ngày 5/1, vợ chồng anh Chính, ở thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum, cùng chị Nguyễn Thị Tâm (41 tuổi), thường trú ở K’Bang, Gia Lai (chủ mua bán lâm sản) rủ nhau đi chơi.
Đến 17h cùng ngày, chị Tâm về nhà riêng ở thôn Nông Nhầy II, xã Đắk Nông, Ngọc Hồi, Kon Tum. Nhưng khoảng một tiếng đồng hồ sau, vợ chồng anh Chính và nhiều người thân trong gia đình liên lạc điện thoại với chị Tâm mà không được. Mọi người đến nhà chị Tâm thấy cửa ngoài vẫn khóa, xe máy và xe ôtô vẫn còn. Đến 18h ngày 6/1, một số người đã phá khóa vào nhà, thì phát hiện chị Tâm đã chết trong tư thế bất thường và được bọc trong tấm bạt giấu kín dưới hầm gỗ buồng ngủ.
![]() |
| Nguyễn Văn Diệu đã khai nhận tội ác gây ra với chính người dì ruột. |
Xác định đây là vụ án nghiêm trọng nên các trinh sát Phòng PC45 Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi khẩn trương tổ chức điều tra, truy tìm hung thủ. Qua sinh hoạt hằng ngày cho thấy, chị Tâm quan hệ làm ăn với nhiều người, nhưng bản thân chị sống một mình trong nhà riêng ở Ngọc Hồi, Kon Tum.
Sau mỗi lần mua bán gỗ, chị lại về gia đình ở huyện K'Bang - Gia Lai. Đáng chú ý là nạn nhân không có dấu hiệu bị mất tài sản trên người hay trong nhà khi bị giết, chiếc xe ôtô đắt tiền, vàng và các trang sức của nạn nhân cũng như gỗ trong nhà nạn nhân đều không có dấu hiệu bị tẩu tán. Từ các tài liệu thu thập được tại hiện trường và qua công tác điều tra ban đầu, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng Diệu là đứa cháu gọi nạn nhân bằng dì ruột.
Bước đầu, Diệu đưa ra nhiều lý do chối tội nhưng không thể qua mắt được cơ quan Công an. Nhất là khi trinh sát đã thu được bộ quần áo của Diệu, tuy đã được người vợ vô tình giặt cẩn thận nhưng vẫn không gột sạch được vết máu và vết bùn đất còn sót lại trong túi quần Jean mà Diệu đã mặc trong lúc gây án. Trước những chứng cứ xác đáng, Diệu đã phải khai nhận hành vi phạm tội.
Nguyễn Văn Diệu (23 tuổi), cháu ruột của nạn nhân quê ở Hà Tĩnh. Khi mới học lớp 8, Diệu đã bỏ dở nhưng không có việc làm, nên dì Tâm thương tình đưa vào Ngọc Hồi - Kon Tum để giúp dì làm ăn mua bán lâm sản. Dì và nhiều người thân ở đây đã cưu mang giúp đỡ Diệu làm ăn, cho đi học lái xe và cưới vợ. Nhưng khi đã có gia đình riêng, Diệu không tu chí làm ăn mà hay bị bạn bè rủ rê tham gia cờ bạc. Nhiều lần Diệu mượn tiền dì Tâm nói là để mua bán gỗ nhưng lần nào cũng thâm vốn.
Chiều 5/1, trong lúc bế tắc cùng đường do nợ nần chưa có tiền trả, Diệu điều khiển xe máy chạy lang thang để nghĩ cách kiếm tiền trả nợ. Lúc này chợt thấy dì Tâm gọi điện thoại nên Diệu vào nhà hỏi công việc làm ăn và xin mượn 10 triệu đồng để mua hàng. Dì Tâm la mắng Diệu vì đã cho mượn nhiều lần rồi nhưng không trả mà đòi mượn tiếp.
Trong lúc dì Tâm bỏ đi xuống nhà dưới, Diệu đi theo sau, cầm lấy cái thớt đánh vào phía sau đầu dì Tâm. Thấy dì Tâm ôm đầu kêu la thì Diệu chạy theo tiếp tục cầm thớt liên tiếp đánh vào đầu cho đến chết, rồi khóa cửa và điều khiển xe máy chạy về nhà. Đi được một đoạn thì quay lại nhà hàng xóm mượn chiếc xẻng, cuốc và một chiếc xà beng đến nhà dì Tâm mở cạy nắp hầm vội vã hất gỗ xuống và lấy tấm bạt phủ xác dì Tâm.
Thấy điện thoại dì Tâm liên tục có cuộc gọi, Diệu tháo pin ra rồi vứt vào bụi cây ven đường, sau đó khóa cửa nhà đi về. Khi thấy mọi người đổ xô đi tìm dì Tâm, Diệu cũng tích cực tham gia và trực tiếp chỉ chỗ có chiếc hầm bí mật để phát hiện xác dì Tâm

