Bị làm nhục tập thể vì tìm bạn tình qua chát
Đêm khuya, mọi nhà đã chìm vào giấc ngủ. Tổ tuần tra gồm 2 anh Nguyễn Quang Trọng và Nguyễn Văn Nhân là Công an xã Minh Khai, huyện Từ Liêm đi qua khu vực nghĩa trang thôn Nguyên Xá, bỗng nghe thấy tiếng một người con gái đang van vỉ: "Đừng hại đời tôi, tôi lạy các anh". Giọng của cô gái cứ yếu ớt dần.
Lắng tai nghe mãi, hai anh mới phát hiện ra trong góc sâu của nghĩa trang có những bóng đen đang thấp thoáng. Họ vội lao tới, thấy những gã trai lực lưỡng đang vật lộn với một cô gái bé nhỏ.
Biết bị lộ, những gã trai kia bỏ chạy thục mạng, để lại cô gái nằm lại với tấm thân trần. Cô gái được đưa tới trung tâm y tế để cấp cứu và phải mất vài ngày sau mới trấn tĩnh trở lại.
Trong tâm trạng tuyệt vọng, cô cho biết đã bị những thanh niên kia làm nhục và giờ đây chỉ muốn chết. Được mọi người động viên, cô gái đã tới Công an huyện Từ Liêm trình báo ngọn nguồn sự việc.
Cô tên là Nguyễn Thị Hồng M., 20 tuổi, quê ở xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, hiện là nhân viên của một công ty máy tính ở Hà Nội.
Buổi tối cô thường đến trung tâm tin học ở phường Bưởi để học. Trong thời gian học ở đây, M. thường lên mạng tìm bạn trai để tán gẫu.
ới nick name ấn tượng "tim em là của anh" khiến M. đã trở thành địa chỉ chát hấp dẫn của không ít đám bạn khác giới ở lứa tuổi choai choai và những gã trai lãng tử đang đi tìm của lạ. Và, lần này M. đã gặp gã trai với những lời tán tỉnh yêu đương...
Vốn tính tò mò, M. đã thường xuyên liên lạc với người này bởi cô rất thích nghe những lời tán dương bay bổng của gã với M. Không chỉ bằng những lời lẽ yêu đương cháy bỏng mà họ còn dùng webcam để nhìn thấy hình bóng của nhau.
Rốt cuộc, "Boy Hàn Quốc đi guốc lên sàn" nhất quyết đòi gặp mặt M. cho kỳ được. Vậy là họ hẹn gặp nhau vào lúc 22h ngày 4/3 lại ngã ba Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt.
Cùng đi với gã trai này còn có 2 gã nữa, chúng đã đưa M. đến nghĩa trang thôn Nguyên Xá để tâm sự. Họ đi vào phía góc trong khuất nẻo, đợi tới lúc đêm khuya thì chúng lột hết áo quần của cô gái rồi thay nhau canh chừng hãm hiếp.
Bất lực trước lũ côn đồ, thân hình mảnh mai của cô gái đã bị chúng giày vò đến nhàu nhĩ vẫn chẳng chịu buông tha. May mà các Công an viên xã Minh Khai phát hiện và giải thoát cho cô.
Thủ phạm đã để lại hiện trường quần lót và 1 xe máy Wave màu đỏ biển kiểm soát 29T9-7055; 1 xe máy Sirius biển kiểm soát 29S2-7949.
Những chi tiết này đã giúp các chiến sĩ Đội CSĐT về TTXH Công an huyện Từ Liêm tích cực truy tìm thủ phạm.
Qua điều tra phát hiện chiếc xe máy Wave để lại hiện trường chính là tang vật của một vụ án. Thủ phạm sử dụng xe này đang lẩn trốn.
Số máy ĐTDĐ mà thủ phạm thường xuyên liên lạc với M. thì nay đã ngừng hoạt động. Dù vậy, các trinh sát vẫn kiên trì điều tra truy tìm tung tích đối tượng.
Đúng 22h30' ngày 14/4, các trinh sát đã bắt giữ Nguyễn Tự Thành, 23 tuổi, trú tại thôn Trung, xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm.
Đồng bọn của Thành là Nguyễn Tự Nhâm và Chu Văn Dũng, đều trú ở thôn Trung, xã Tây Tựu
