Bi kịch tình yêu tuổi học trò

Thứ Hai, 12/04/2010, 14:50
Bị bạn gái chủ động chia tay, Bình không đồng ý mà còn nhắn tin đe dọa. Hoảng sợ, cô gái đã mua thuốc ngủ và uống ngay tại lớp học…

Gặp Bình tại nhà tạm giữ của Công an thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh), Bình đã nói với chúng tôi trong nước mắt, rằng Bình rất ân hận về việc làm của mình. Thật đáng tiếc, đó là sự ân hận muộn màng của một hành vi cực đoan liều lĩnh, thiếu suy nghĩ.

Với dáng người thanh mảnh, khá đẹp trai, Tăng Xuân Bình, 24 tuổi, thường trú tại tổ 60, khu Trung Sơn, phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh), đã được nhiều cô gái đem lòng yêu thương tha thiết; trong số đó có Trần Thị Thanh H. Mặc dù chưa đầy 18 tuổi và vẫn đang còn là học sinh trung học, song H. vẫn giấu cha mẹ để đến với Bình. Hai người đã có lời hẹn ước, đợi khi nào H. học xong lớp 12, Bình sẽ đến báo cáo với gia đình xin cưới.

Thế nhưng, câu chuyện tình yêu của H. đã bị bố mẹ phát giác và ngăn cản, với lý do, H. cần phải tập trung học tập để thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Trước sức ép của gia đình, vào đầu tháng 3/2010, H. đã chủ động chia tay với Bình. Không chịu bỏ cuộc, Bình đã nhiều lần gặp H. để nói chuyện, song đều thất bại.

Ngày 25/3, Bình đến Trường THPT thị xã Cẩm Phả, hẹn gặp H., nhưng không gặp được. Bình đã dùng điện thoại di động nhắn tin đe dọa H. với nội dung: Nếu H. cứ quyết định cắt đứt tình yêu với Bình, thì tốt nhất là nên tự xử bằng cách mua thuốc ngủ mà uống để chết đi, bằng không tự tay Bình sẽ giết chết H.

Quá hoảng sợ trước lời đe dọa của Bình, H. đã nhờ một người bạn học cùng lớp là Đoàn Thị D. đi mua thuốc ngủ và uống ngay tại lớp học. Do uống thuốc quá liều, H. đã bị ngất ngay tại lớp, rất may đã được cô giáo và các bạn đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Cẩm Phả, nên đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 2/4, cơ quan CSĐT Công an thị xã Cẩm Phả đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt khẩn cấp đối với Tăng Xuân Bình với tội danh "Đe dọa giết người"

Vũ Ninh
.
.
.