Bị khởi tố ba tội chỉ vì… bản nhạc chuông

Chủ Nhật, 26/11/2006, 14:15

Nghi Quý Anh có “tình ý” với bạn gái của mình, Dũng tìm bằng được “tình địch” để trả hận. Sau khi đấm đá, cắt trụi tóc của Quý Anh, Dũng còn bắt nạn nhân viết 2 giấy nợ anh em Dũng 15 triệu đồng.

Sinh ra trong một gia đình nề nếp, bố mẹ, anh chị em trong nhà đều là những công chức Nhà nước và có phần thành đạt, bản thân Trần Văn Dũng (23 tuổi), trú tại xóm Mới, xã Hoá Trung, huyện Đồng Hỷ, cũng là người có học, vừa tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Thái Nguyên năm 2005.

Từ hai năm nay, Dũng yêu một cô gái kém mình 2 tuổi, hiện đang là sinh viên Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Một lần khi hai người đi chơi cùng nhau, vô tình Dũng phát hiện thấy ai đó đã gửi cho người yêu mình một bản nhạc chuông điện thoại rất hay. Hỏi người yêu thì cô này hồn nhiên bảo, vì thấy cậu bạn cùng lớp có nhạc chuông hay nên nhờ cậu ta gửi cho mình.

Qua tìm hiểu một số bạn bè,  Dũng được biết anh chàng kia tên là Lê Quý Anh (21 tuổi), là sinh viên khoa Lâm nghiệp, có HKTT tại xã Nhạc Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Quý Anh hiện đang sinh hoạt trong đội văn nghệ của trường, và bạn gái của Dũng cũng là cây văn nghệ trong số đó.

Do nghi ngờ họ có tình ý với nhau nên ngay hôm sau, Dũng lấy xe máy của nhà sang rủ cậu bạn hàng xóm đến trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên để tìm "tình địch". Đến nơi, thấy Quý Anh đang ở trên giảng đường thì Dũng gọi giật lại bảo đi cùng để nhờ chút việc. Vì cũng đã biết Dũng nên Quý Anh chẳng nghi ngờ gì mà đi theo luôn. Xuống cầu thang, Dũng bảo anh bạn hàng xóm đèo mình và Quý Anh đi lên đồi chè là khu thực nghiệm của trường để nói chuyện.

Vừa xuống xe Dũng đã phủ đầu: "Mày coi anh thế nào mà lại tán người yêu anh?". Quý Anh không thừa nhận liền bị Dũng tát liên tiếp nhiều cái vào mặt khiến anh này sợ quá gật đầu thú nhận bừa. Thấy vậy, anh ta xông vào đấm đá Quý Anh túi bụi, sau đó Dũng bảo người bạn chở hắn và Qúy Anh đến gần khu nhà mình. Trên đường đi, khi qua khu vực tổ 4, phường Quang Trung, chợt Dũng nhìn thấy bên đường có một hiệu cắt tóc nên đã nảy sinh ý đồ trả thù hèn hạ. Anh ta ép Quý Anh xuống xe, "dẫn độ" anh này vào quán cắt tóc và bảo chủ quán cắt trọc đầu Quý Anh.

Trò hành hạ chưa dừng lại ở đó, Dũng tiếp tục dẫn Quý Anh đi sang quán nước bên cạnh, tại đây anh ta đưa giấy, bút và ép Quý Anh viết một giấy vay nợ với nội dung do anh ta đọc. Giấy này ghi hiện Quý Anh đang nợ Dũng 10 triệu đồng, hẹn đến ngày 1/12 sẽ thanh toán hết. Vừa lúc viết xong thì Dũng nhìn thấy anh ruột mình đi ngang qua, anh ta liền ép Quý Anh viết thêm tờ ghi nợ nữa mang tên anh trai mình, nội dung là Quý Anh nợ anh trai Dũng 5 triệu đồng và một chiếc xe máy mang BKS 20 F1 - 0241, cũng hẹn đến ngày 1/12 trả.

Sau khi viết xong 2 tờ giấy nợ, Quý Anh còn bị Dũng cầm một mảnh của chiếc cốc thuỷ tinh mà anh ta vừa đập vỡ để cứa vào đầu Quý Anh làm anh này bị thương và chảy rất nhiều máu. Sau khi trả thù "tình địch" đã hả dạ, Dũng để mặc anh này bị thương như thế rồi phóng xe về nhà.

Về phần Quý Anh, sau khi được một số người dân có mặt ở đó đưa đi bệnh viện cấp cứu khâu các vết thương, anh đã đến Công an TP Thái Nguyên trình báo lại toàn bộ vụ việc. Nhận thấy đây là vụ án phức tạp, lãnh đạo Công an TP Thái Nguyên đã giao cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH thụ lý điều tra.

Qua thu thập tài liệu chứng cứ, ghi lời khai của bị hại và một số nhân chứng, ngày 15/11, lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Trần Văn Dũng đã được triển khai. Tuy nhiên, Dũng là đối tượng cực kỳ lỳ lợm, hắn không chịu khai nhận bất cứ điều gì liên quan đến hành vi ghen tuông mù quáng của mình. Nhưng rồi, trước những chứng cứ rõ ràng cùng các lập luận sắc bén của các ĐTV, cuối cùng Dũng đã khai nhận tất cả.

Được biết, hiện Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố hình sự đối với đối tượng Trần Văn Dũng 3 tội danh: "Làm nhục người khác", "Cướp tài sản" và "Cố ý gây thương tích"

H.Giang - T.Thủy
.
.
.