Bị đâm chết vì “xía vào chuyện người khác”

Thứ Tư, 16/06/2010, 11:17
Thấy Trung không liên quan gì đến vụ va chạm mà còn chửi mình, Nam lớn tiếng quát lại. Vừa dứt lời, Trung đánh thẳng vào mặt Nam. Uất ức, Nam lấy dao bấm đuổi theo đâm Trung.

Ngày 15/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ chuyển kết luận điều tra sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố đối với Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, ngụ xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang) can tội giết người.

15h ngày 9/5, sau khi nhậu xong Nam điều khiển xe môtô BKS 65H3-7918 chở con trai 5 tuổi về nhà trọ tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để cho mẹ vợ giữ rồi chạy lên khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy để đón vợ về.

Khi đi Nam chạy đến trước nhà số 60B đường CMT8, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ thì va quệt với xe môtô BKS 65P9-6168 chạy ngược chiều do chị Nguyễn Thị Thu Hồng (ngụ đường CMT8, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) điều khiển, phía trước chở con gái Mai Nguyễn Huỳnh Trân (3 tuổi). Vụ va quệt khiến cháu Trân bị chảy máu mũi. Chị Hồng liền đưa cháu Trân vào nhà 60B để cùng mọi người cầm máu cho cháu.

Trong lúc này Trần Văn Trung (42 tuổi, ngụ 62A, đường CMT8, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đi bộ từ trong hẻm 58, đường CMT8 ra thấy vụ va quệt liền chửi Nam.

Thấy Trung không liên quan gì đến vụ va chạm, Nam trả lời: "Chuyện của người ta mà anh biết gì". Nam vừa dứt lời liền bị Trung dùng tay đánh thẳng vào mặt. Nam bỏ chạy vào cửa hàng điện thoại di động gần đó, Trung chạy theo kêu Nam ra chở cháu Trân đi bệnh viện, khi Nam vừa bước ra Trung lại lao vào hành hung. Thấy Nam bị đánh, ông Thái Ngọc Phương (ngụ tại 58/8, đường CMT8) chạy đến can ngăn và Trung bỏ đi.

Quá bức xúc về việc bị đánh, Nam mở cốp xe lấy con dao bấm bỏ vào túi quần và đứng trước hẻm 58 đường CMT8 đợi. Một lúc sau, Nam phát hiện Trung chạy xe ngang liền chặn xe định hỏi lý do tại sao Trung đánh mình.

Chưa kịp hỏi thì Nam lại bị Trung "tặng" cho một nắm đấm vào mặt. Nam liền rút dao đâm 3 nhát vào ngực và tay của Trung. Trung bỏ chạy vào trong hẻm 58 thì gục xuống chết tại chỗ

Văn Đức
.
.
.