Bị cắt cổ khi đang ngủ tại nhà
Thượng tá Hồ Tấn Thắng - Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan này đang làm thủ tục khởi tố bị can và thay đổi biện pháp ngăn chặn từ lệnh bắt khẩn cấp sang lệnh tạm giam về tội giết người đối với Phạm Văn Vi (26 tuổi), trú ở thôn Tân Hòa, xã An Hòa, huyện Tuy An.
Trước đó vào khoảng 0h15' sáng 10/9, chị Nguyễn Thị Thu Loan, 37 tuổi đang nằm ngủ ở nhà riêng tại thôn Tân Hòa, xã An Hòa, bất chợt nghe có tiếng động lạ, chị bật dậy cầm đèn pin bước lên kiểm tra, thì thấy người chồng của mình là Lê Thành Đạt, 33 tuổi đang đưa tay ôm cổ trong tư thế loạng choạng trước hiên nhà. Chưa kịp nói được tiếng nào thì anh Đạt ngã xuống nền nhà, chị Loan vội vã chạy sang nhà người thân ở gần đó để cầu cứu, nhưng nạn nhân đã chết bởi một vết cắt sâu ở cổ.
Trong buổi sáng cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Phú Yên (PC45) phối hợp Công an huyện Tuy An tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đã xác định cái chết của anh Đạt là một vụ án mạng. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra truy nóng, chỉ sau hai giờ các điều tra viên đã xác định được hung thủ là Phạm Văn Vi.
Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Phạm Văn Vi khai nhận trước đây có bị ai đó chặn đường đánh trong đêm tối, và người mà Vi nghi ngờ chính là anh Đạt, nên mấy lần Vi mưu tính trả thù. Khi thấy anh Đạt thường ra mắc võng nghỉ trưa bên gốc duối cạnh nhà mình, Vi đã chặt bỏ nhánh duối để gây sự. Cay cú vì không có chỗ mắc võng, nên trước ngày xảy ra án mạng, anh Đạt cầm rựa sang nhà Vi đe dọa, nhưng không có Vi ở nhà.
Nghe vợ kể lại chuyện này, mưu tính sát hại anh Đạt trước đây càng thôi thúc Vi hành động. Biết nhà anh Đạt thường không cài cửa khi ngủ, nên 0h45' sáng 10/9, Vi mang theo con dao Thái Lan lẻn vào bên trong giết người hàng xóm.
Theo đó, vụ án mạng này do mâu thuẫn cá nhân trong đời sống thường nhật, chứ không phải do tranh chấp đất đai như một số tờ báo đã đưa tin
