Bị bé gái 5 tuổi “tố” nhầm là bắt cóc, đôi nam nữ bị đánh bầm dập

Thứ Sáu, 04/03/2016, 11:29
Tan học, bé gái 5 tuổi xin bà đi chơi thì bị một người đàn ông gạ lên xe chở đi múa. Bé gái khóc thét giữa đường khiến người đàn ông này phải tăng ga bỏ đi. Khi người nhà tìm thấy bé gái, bé đã “tố” đôi nam nữ dừng xe bên kia đường là kẻ bắt cóc khiến đôi nam nữ này bị người nhà bé gái và người dân đánh ...bầm dập. Tuy nhiên sau khi xác minh, đôi nam nữ trên vô tội. Vụ đánh đối tượng bắt cóc lầm hi hữu xảy ra tại TP Hồ Chí Minh…

Ngày 4-3, Công an phường 5, quận 8, TP Hồ Chí Minh xác nhận thông tin có tiếp nhận  hai người (một nam, một nữ) mà người dân đưa đến chiều tối 3-3 và cho rằng là 2 người này là đối tượng bắt cóc đứa cháu gái 5 tuổi của mình. Tuy nhiên sau khi xác minh, đôi nam nữ trên không liên quan gì đến vụ bắt cóc, người nhà của cháu bé và người dân đã đánh và bắt…lầm người.

Theo thông tin mà phóng viên tìm hiểu được thông qua nguồn tin gia đình cháu bé và Công an phường 5, quận 8 thì khoảng 16h30 ngày 3-3, sau khi tan học cháu Trần Ngọc Như Ý (5 tuổi) xin bà Phạm Thị Loan (52 tuổi, ngụ Liên tỉnh 5, phường 5, quận 8) đi chơi. Gần một giờ sau, người nhà cháu không thấy cháu về nên đã chia nhau đi tìm thì phát hiện Ý đang đứng mếu máo  gần cầu Tạ Quang Bửu (cách nhà cháu Ý 1km). Ông Võ Văn Nhỏ (61 tuổi, ông ngoại cháu) dỗ dành  hỏi han cháu thì cháu Ý cho biết có một người đàn ông chạy xe máy kêu cháu Ý lên xe để ông này chở về nhà thay đầm chở đi múa. Cháu Ý leo lên xe được một đoạn thì hoảng loạn khóc thét lên vì người đàn ông chở mình không phải người quen. Thấy cháu la hét, người đàn ông vội thả cháu xuống gần cầu Tạ Quang Bửu rồi bỏ đi.

Vì lời khẳng định của cháu gái 5 tuổi mà đôi nam nữ bị nhiều người đánh lầm.

Khi mọi người kêu cháu Ý nhìn xem có ai xung quanh đây là người đã chở cháu đi thì Ý nhìn sang bên đường chỉ tay vào một người đàn ông ngồi trên xe gắn máy và cho biết “người này vừa nãy chở con đi!”. Người nhà cháu Ý hỏi đi hỏi lại nhiều lần,cháu liên tục khẳng định. Cùng lúc này, một người phụ nữ từ trong tiệm cầm đồ bước ra leo lên xe người đàn ông , Ý tiếp tục chỉ vào và cho biết: “Có cả bà này nữa!Ông bà đó bắt con lên xe chở đi!”

Nóng ruột và sợ hai người mà cháu Ý chỉ sẽ bỏ đi, người nhà của cháu đã chạy sang đường xông vào đánh đôi nam nữ và người dân xung quanh đó cũng hùa theo đánh đôi nam nữ này.  Lúc này, một số bảo vệ dân phòng đang làm nhiệm vụ ở đây đã vào kiểm tra vụ việc và đưa hai người lên Công an phường. Tuy nhiên, sau khi xác minh, lấy lời khai của hai bên, Công an phường 5 xác định đây chỉ là chuyện hiểu lầm nên cho đôi nam nữ trên về nhà.

Nghinh Phong
.
.
.