Bắt trộm xe chỉ sau một tiếng đồng hồ
Vào khoảng 9h15' ngày 5/6, chị Phạm Thị Thống, 41 tuổi, ngụ ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, Tây Ninh đi chợ về dựng chiếc xe Wave BKS 70S2-6745 trước cửa nhà, chìa khóa vẫn để trên xe, vài phút sau con trai của chị Thống là cháu Nguyễn Tú, 11 tuổi đang ngồi trên võng chơi trước nhà nhìn thấy người thanh niên lấy xe của chị Thống, cháu Tú hỏi: "Sao chú lấy xe của con?", người thanh niên lấy xe chị Thống tăng tốc chạy ra quốc lộ hướng thị xã Tây Ninh.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt đối tượng. Đến 10h15' cùng ngày hai tên trộm xe môtô của chị Thống đã bị Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh tóm gọn tại khu vực ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.
Qua điều tra, hai tên trộm nóng xe môtô khai tên Nguyễn Tấn Bảo, 21 tuổi và Nguyễn Văn Lá, 24 tuổi, đều ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Bảo điều khiển xe môtô BKS 62T3-1781 chở Lá từ Đức Hòa đến Tây Ninh vào ngày 4/6, bọn chúng dùng môtô chở nhau đi vòng quanh khu vực thị xã, huyện Dương Minh Châu và huyện Tân Châu, nếu thấy xe môtô để trước nhà hoặc khu vực đông dân cư mà không có người trông coi thì vào lấy, nếu xe nào không có để chìa khóa sẵn trên xe thì dùng chìa khóa vạn năng để mở khóa trong vài giây và lấy xe tẩu thoát.
Chưa đầy 2 ngày lang thang tại Tây Ninh, bọn chúng đã "đá" được 3 chiếc môtô của người dân. Sau khi trộm được xe, bọn chúng đem xe đến 2 tiệm cầm đồ ở khu vực xã Trường Tây, huyện Hòa Thành. Sau khi khám xét tại tiệm cầm đồ của bà Trần Thị Tuyết Ng. và Lê Thị Ng., Công an thu giữ 4 xe môtô trong đó có một chiếc xe bị lấy trộm tại ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu. Được biết, hai tiệm cầm đồ này đều không có giấy phép kinh doanh.
Hay tin Công an Tây Ninh bắt được 2 đối tượng trộm xe môtô, anh Nguyễn Công Uẩn, chồng của chị Thống vui mừng nói: "Nói thật lúc mất xe tui không bao giờ nghĩ mình sẽ tìm được xe, nhưng không ngờ chỉ một tiếng đồng hồ sau, tui nghe tin Công an bắt được 2 tên trộm, gia đình rất mừng. Thay mặt gia đình chúng tôi xin gửi đến các anh Công an Tây Ninh lời biết ơn sâu sắc nhất, các anh đã mang lại niềm tin yêu cho người dân chúng tôi"
