Bắt thủ phạm vụ cướp tiệm vàng tại Tây Ninh
Ngày 11/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Cục CSHS Hoàng gia Campuchia và Ty Cảnh sát Svay Riêng, Vương quốc Campuchia bắt giữ Tu Khon (56 tuổi), ngụ tại Rây Pon, tỉnh Prây Ven là đối tượng quan trọng trong vụ cướp tiệm vàng tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, Tây Ninh ngày 9/1.
Được tin vụ cướp liều lĩnh xảy ra tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia và khi thoát thân, bọn cướp đã chạy vào lãnh thổ Campuchia, Thống tướng Hod Lundi, Tổng Cục trưởng Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã chỉ đạo Cục CSHS Hoàng gia, Ty Cảnh sát Svay Riêng phối hợp với Công an Tây Ninh, Bộ đội Biên phòng Việt Nam điều tra phá án.
Công tác khám nghiệm hiện trường và tiến độ điều tra của Công an Việt Nam được trao đổi thường xuyên với lực lượng CSHS Hoàng gia Campuchia.
Từ sự trao đổi thông tin này, đến nay Công an Campuchia và Việt Nam đã bắt được 2 tên cướp là Trắc Hiếp (34 tuổi), Sen Mết (34 tuổi), thu hồi phần lớn tài sản là tang vật trong vụ cướp được chúng tiêu thụ tại tỉnh Svây Riêng và một số nơi khác gồm 8 chỉ vàng 24k và 15 chỉ vàng 18k cùng một xe môtô. Qua việc phá án lần này, khẳng định thành công trong phối hợp đấu tranh chống tội phạm trên tuyến biên giới Việt
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận cùng 6 tên đồng bọn khác thực hiện cướp tiệm vàng Sáu Hồng tối 9/1. Do chúng thường qua khu vực ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, Tây Ninh (Việt
Hôm đó, khi trời nhá nhem tối, chúng khoác áo gió, đi bộ như những người dân địa phương bất ngờ xông vào tiệm vàng Sáu Hồng do vợ chồng ông Phương Minh Dũng - Trần Thị Thơm làm chủ thuộc ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, Tây Ninh. Bọn chúng chĩa súng khống chế bà Trần Thị Thơm, rồi đập vỡ tủ kính trưng bày vàng, vơ vét toàn bộ số vàng. Sau đó chúng còn mở hộc tủ lấy tiền, giật sợi dây chuyền bà Thơm đeo trên cổ, giật luôn sợi dây chuyền trên cổ con gái bà Thơm…
Theo bà Thơm, chiều tối hôm đó, bà đang cùng đứa con gái út học lớp 9 chơi đùa với cháu ngoại mới 5 - 6 tuổi thì những người lạ mặt ập vào hô "ngồi im". Ngẩng đầu lên thấy 2 họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào bà và 2 đứa trẻ, hoảng sợ bà quỳ xuống chắp tay lạy xin chúng tha mạng, đứa cháu ngoại thì khóc thét lên, bà phải vội bịt miệng cháu lại vì sợ la khóc chúng sẽ giết chết.
Tài sản coi như mất trắng, vì cách đây vài ngày gia đình bà vừa mua thêm vàng để chuẩn bị bán dịp Tết. Số vàng bị cướp đi, có trên 50 lượng vàng 24K, trên 100 lượng vàng 18K và khoảng 8 triệu đồng tiền mặt.
Ông Phương Minh Dũng, chồng bà Thơm, lúc này đang bơm nước ở dãy nhà sau nghe tiếng kéo cửa sắt thật mạnh, tiếp theo đó là tiếng đứa cháu khóc thét lên thì ngỡ cháu ngoại không ai trông coi bị té nên bước vội lên nhà. Khi mở cửa bước vào thì thấy 5-6 thanh niên mang súng ống bên trong đang đập tủ lấy vàng, ông chạy ra đường tri hô, nhiều người cũng tri hô theo, có người chạy đến tiếp cứu nhưng thấy bọn cướp có súng ống họ lại chạy dạt ra tìm chỗ cố thủ.
Ông chỉ nghe tiếng cháu mà không nghe tiếng vợ con, tưởng tụi nó giết chết hết rồi nên nóng ruột chạy vào nhà lần nữa, lần này tên gác cửa cầm súng nhắm ra, một bà hàng xóm thấy vậy kéo ông ra ngoài, nói nó có súng đó, coi chừng nó bắn, rồi bà kéo ông chạy dạt ra phía đường bên kia để tránh bị bắn.
Nghe tiếng tri hô, bọn cướp vội chạy tháo thân. Anh Lê Thanh Tuấn, 26 tuổi, là Công an viên của xã Hòa Hiệp, chạy xe về hướng tiếng tri hô cướp, nhưng vừa tới ngã tư đã bị trúng đạn. Ngoài Tuấn còn có Nguyễn Văn Có, 25 tuổi, bị thương vào vai và một người làm nghề giữ vườn bị trúng đạn vào xương hàm.
Để thoát thân, bọn cướp nổ súng nhằm vào hướng những người truy đuổi và quán nơi có đông thanh niên đang ngồi uống cà phê tối dọc hai bên đường làm nhiều người định đuổi theo phải tìm chỗ tránh đạn. Bọn cướp thoát thân về hướng bờ sông Vàm Cỏ qua biên giới Campuchia.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
