Bắt "lái súng" trong vụ sát hại nhân viên hải quan Hải Phòng

Thứ Hai, 14/07/2008, 11:32

Ngày 3/7, Cơ quan CSĐT CA TP Hải Phòng đã bắt được Vương Tài Phú, kẻ đã bán súng cho Lưu Thế Nhương sát hại anh Nguyễn Điều Độ, nhân viên cục Hải quan Hải Phòng.
>> 56 ngày đêm truy lùng những kẻ sát hại một cán bộ Hải quan

4h30' ngày 29/11/2007, tại khu vực trước cửa Chợ Ga, đường Lương Khánh Thiện, Hải Phòng xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. 2 đối tượng, mũ len trùm kín mặt phóng trên một xe máy đã dùng súng quân dụng bắn chết anh Nguyễn Điều Độ, 42 tuổi, nhân viên Cục Hải quan Hải Phòng, ĐKTT tại 84B/199 Tô Hiệu, Hải Phòng rồi tẩu thoát.

Vụ án đã gây xôn xao dư luận. Song, chỉ sau 56 ngày đêm, với quyết tâm cao, các trinh sát, điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, thuộc CATP đã đưa vụ án ra ánh sáng pháp luật.

Do mâu thuẫn làm ăn cá nhân, Lưu Thế Nhương, 38 tuổi, ở số 2, tổ 23, phường Thanh Lương, Hà Nội cùng đồng bọn đã dùng súng cạc bin sát hại Nguyễn Điều Độ. Những kẻ sát nhân đã bị tóm gọn. Tuy nhiên còn nhiều câu hỏi đặt ra phía sau vụ trọng án, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ Đội 9 tiếp tục cuộc hành trình truy tìm những thủ phạm còn lại.

Được biết, trong quá trình điều tra vụ án trên, Lưu Thế Nhương khai rất vòng vo về nơi mua súng, lúc ở Campuchia, khi lại ở biên giới Tây Nam, rồi biên giới phía Bắc... Song bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nắm được một nguồn tin, kẻ cung cấp súng cho Lưu Thế Nhương là một gã đàn ông ở Thái Nguyên có tên Phú.

Lại một bài toán quá hóc búa chờ các trinh sát và điều tra viên. Để tìm ra con đường ngắn nhất, kịp thời ngăn chặn bàn tay tội ác từ những tên lái súng nguy hiểm, trên cơ sở nhiều nguồn thông tin nghiệp vụ, đã kiên trì sàng lọc được một số đối tượng nghi can.

Gian truân đã nhiều, nhưng ý chí quyết tâm truy kích tội phạm lại giúp họ tiếp tục vượt qua chuỗi ngày mưa tháng 5 trên những con đường đồi đất đỏ đầy vất vả.

Kết quả, ngày 30/6, các chiến sĩ hình sự đã xác định được một đối tượng có nhân dạng, nhân thân và hoàn cảnh gia đình đồng nhất như trong tài liệu. Đó là Vương Tài Phú, 37 tuổi, ở xóm Cầu Gỗ, xã Bảo Lý, huyện Phúc Bình, tỉnh Thái Nguyên. Vợ y là Vũ Thị Xuyến, 37 tuổi. Đây là những kẻ chuyên buôn bán vũ khí quân dụng, lúc nào cũng có súng đạn để phòng thân.

Vợ chồng Phú ở căn nhà sát bờ sông, đường khó đi, địa hình trống trải, chỉ cần một người lạ xuất hiện ở khu vực này là lập tức lọt vào tầm quan sát của chúng. Ngoài ra, cặp vợ chồng này còn 1 quán hàng xén gần nhà để ngụy trang cho hoạt động phi pháp. Ban ngày, Xuyến bán hàng xén, tối về buôn bán súng cùng chồng.

Trong hoàn cảnh hiện tại, để bắt được đối tượng một cách bí mật, an toàn rất cần một phương án tác chiến hết sức cụ thể, khoa học và một sự hiệp đồng chặt chẽ.

Những ngày khó khăn nhất, Thượng tá Dương Tự Trọng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, trực tiếp có mặt chỉ đạo các chiến sĩ Đội 9 truy tìm những tên lái súng. Sau 4 ngày bám sát địa bàn xóm Cầu Gỗ, trinh sát nhận được thông tin đối tượng chuẩn bị có một cuộc giao hàng. Đây là thời điểm phù hợp nhất để thực hiện kế hoạch đã định. Đội 9 và một số trinh sát của đơn vị được tăng cường đã sẵn sàng trên các vị trí.

Đúng 18h ngày 3/7, Vương Tài Phú đi xe máy, kẹp một bao dứa lồng kồng ở võng xe từ nhà phóng ra đường. Xác định chính xác đối tượng chở súng đi bán, các mũi trinh sát được lệnh hành động. Tại địa điểm vắng cách nhà đối tượng khoảng 100m, chỉ trong tích tắc, xe trinh sát như những gọng kìm kẹp chặt đối tượng làm y bàng hoàng chỉ biết đưa tay vào còng. Lực lượng Công an thu tại chỗ 1 khẩu CKC, 12 viên đạn và 1 khẩu cạc bin cùng 20 viên đạn khác.

Ngay sau khi thi hành lệnh bắt Vương Tài Phú, cơ quan CSĐT TP Hải Phòng có sự phối hợp của Công an địa phương đã tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và quán bán hàng của vợ chồng y.

Kết quả, lực lượng Công an còn thu giữ 1 súng hơi, một số nòng súng, lò xo, báng súng các loại và một số phụ kiện để có thể lắp ráp thành vũ khí giết người đem bán.

Tại cơ quan Công an, Vương Tài Phú khai nhận đã nhiều lần mua bán súng quân dụng. Trong đó, khẩu cạc bin bắn chết anh Nguyễn Điều Độ, y mua 1,8 triệu và bán cho Lưu Thế Nhương với giá 3,7 triệu đồng

Quốc Phòng
.
.
.