Bắt kẻ giết vợ và hai con

Thứ Năm, 07/09/2006, 09:03
Sau khi giết vợ và hai con, Ngô Văn Hai trốn khỏi hiện trường với ý định đi tìm cái chết. Nhưng vì sợ chết nên hắn mua rượu để uống, "cố" quên đi hành vi giết vợ, con dã man của mình(!?).

Như Báo CAND đã đưa tin về vụ giết người dã man tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, tỉnh Cần Thơ, vào sáng 5/9.

Nạn nhân là 3 mẹ con chị Phan Thị Hoa, 50 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Phú Thứ 3; Ngô Thanh Hương, 17 tuổi và Ngô Kiên Cường, 11 tuổi là học sinh lớp 12 và lớp 6 đã bị giết chết một cách dã man. Hung thủ gây ra cái chết của 3 mẹ con chị Hoa không ai khác chính là Ngô Văn Hai, 52 tuổi, chồng, cha của các nạn nhân.

Ngay khi nhận được tin báo về vụ án mạng nghiêm trọng trên, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, như: Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an quận Cái Răng khẩn trương có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra và truy bắt thủ phạm. Đến 17h30' ngày 5/9, các trinh sát đã bắt được Ngô Văn Hai khi hắn đang lẩn trốn ở phường Trường Thạnh, quận Cái Răng.

Ngay lập tức hắn ta được đưa về cơ quan CSĐT để lấy lời khai. Tuy nhiên, Hai vẫn "giả ngây, giả ngô" coi như không biết chuyện gì về việc vợ con hắn đã bị giết một cách dã man. Quyết không cho đối tượng có đường quanh co, chối tội, các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm đã vào cuộc. Sau một hồi "giả điên", Ngô Văn Hai đã cúi đầu khai nhận tội lỗi tày trời của mình.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, Ngô Văn Hai đã kết duyên cùng chị Phan Thị Hoa. Hơn 20 năm chung sống, họ đã có với nhau 2 mặt con, một gái, một trai. Tuy nhiên cuộc sống của gia đình họ không hạnh phúc vì những mâu thuẫn về kinh tế, về công việc làm ăn. Bức xúc về việc vợ nắm hết kinh tế trong nhà, Hai luôn tìm cách gây sự, cự cãi với vợ con. Và đỉnh điểm của sự mâu thuẫn xảy ra vào rạng sáng 5/9 đã cướp đi sinh mạng của 3 mẹ con tội nghiệp.

Như thường lệ, khoảng 3h30' sáng 5/9, chị Hoa dậy vo gạo nấu cơm cho cả nhà. Thấy vợ dậy, Hai cũng dậy theo và bắt đầu gây sự về việc chị Hoa không đưa tiền mua cây giống về trồng. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại đến hơn nửa tiếng đồng hồ thì bất ngờ Hai lấy con dao yếm vung lên chém liên tiếp vào đầu và cổ chị Hoa làm chị đổ gục xuống sàn nhà.

Thấy mẹ bị cha chém, em Ngô Thanh Hương bật dậy lao vào can, nhưng người cha mất nhân tính này cũng không tha. Hắn tiếp tục vung dao chém đứa con gái làm em Hương chết ngay tại chỗ. Hắn chạy đến giường của cháu Cường đang ngủ thẳng tay giơ dao chém vào cổ Cường.

Gây án xong, Hai trốn khỏi hiện trường với ý định đi tìm cái chết. Tuy nhiên, vì sợ chết nên hắn không làm được điều đó mà mua rượu để uống, "cố" quên đi hành vi giết vợ, con dã man của mình(!?).

Sáng 6/9, PV Báo CAND trở lại khu vực nhà chị Hoa, người dân ở đây vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa về cái chết của 3 mẹ con chị Hoa, lên án người chồng, người cha bất nhân.

Hiện vụ án đang được Công an TP Cần Thơ khẩn trương điều tra, làm rõ để sớm đưa vụ án ra xét xử

Nam Thơ
.
.
.