Bắt kẻ chủ mưu xuất cảnh trái phép sang Hồng Kông

Thứ Sáu, 18/07/2008, 17:10
Lấy chồng người Trung Quốc rồi được sang Hồng Kông định cư, Nguyễn Thị Hải thiết lập một đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Hồng Kông với mục đích kiếm việc lao động tự do như dọn vệ sinh, rửa bát ở nhà hàng. Thế nhưng chưa một trường hợp nào tìm được việc đã bị CA phát hiện và bắt giữ.

Sân bay Nội Bài tối 5/6/2007. Chuyến phi cơ chở những đối tượng xuất cảnh trái phép sang Hồng Kông, nay buộc phải hồi hương về Việt Nam hạ cánh. Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt của các đối tượng từng ngộ tưởng sự giầu sang ở đất khách quê người.

Trong đám người trên, người ta thấy có Nguyễn Thị Xoan, 27 tuổi; Nguyễn Thị Lý, 39 tuổi, ở xã Kiền Bái và Cù Thị Dịu, 28 tuổi, ở xã Kênh Giang, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. Đây là 3 nạn nhân của một đối tượng gốc ở Hải Phòng. Họ đã bị đối tượng này tổ chức vượt biên giới sang Hồng Kông cách đó ít lâu.

Mặc dù Xoan, Lý và Dịu đều khai báo rất mập mờ nhưng lực lượng trinh sát an ninh thành phố cảng quyết tâm vào cuộc truy tìm bằng được. Kết quả cho thấy, thủ phạm tổ chức cho người xuất cảnh trái phép đã được xác định là Nguyễn Thị Hải, 45 tuổi, nguyên ĐKNKTT tại số 7C/41/313 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Năm 2003, tại Việt Nam, Hải đã ly hôn với chồng là anh Bùi Quang Tấn, 50 tuổi. Sau đó anh Tấn sang Nga làm ăn sinh sống và xây dựng gia đình mới. Ngày 2/2/2004, Hải kết hôn với 1 người Trung Quốc là Dường Siu Lầm, 63 tuổi, ở số 31H, trò 4, Thuyền Mùn, Hồng Kông. Sau đó, thị được sang định cư ở Hồng Kông theo diện hôn thê.

Qua đấu tranh khai thác với Xoan, Lý, Dịu, cuối cùng, các đối tượng này cũng đều phải khai báo sự thật. Vì muốn được đổi đời trên đất khách quê người, họ đã chủ động đặt vấn đề với Nguyễn Thị Hải. Ngày 20/5/2007, Hải đã trực tiếp nhận của mỗi người 15.000.000đ và hướng dẫn, tổ chức cho họ vượt biên giới Móng Cái, Quảng Ninh, qua Trung Quốc sang Hồng Kông. Mục đích ban đầu là sau khi trốn đi trót lọt, Hải sẽ giúp họ kiếm việc lao động tự do như dọn vệ sinh, rửa bát ở nhà hàng...

Nhưng mọi việc diễn ra không đúng với dự định, chỉ chưa trọn 1 ngày đặt chân lên đất Hồng Kông, tất cả 3 người đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ. Được ăn cơm trại tị nạn ít bữa, họ vỡ mộng bởi bị trả lại Việt Nam.

Qua công tác điều tra ban đầu, lực lượng An ninh Hải Phòng còn phát hiện, cuối tháng 9/2006, Nguyễn Thị Hải cũng đã tổ chức cho 2 người khác là Bùi Thị Cúc, 38 tuổi, và Bùi Thị Hoa, 31 tuổi, đều ở xã Kiền Bái, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng xuất cảnh trái phép sang Hồng Kông. Nhưng Cúc, Hoa cũng bị chính quyền sở tại bắt, đưa vào trại tị nạn và phải hồi hương ngày 14/9/2007.

Hành vi tổ chức người xuất cảnh trái phép của Nguyễn Thị Hải là rất rõ ràng. Ngày 3/7/2008, Hải sau khi nhập cảnh qua sân bay Nội Bài, vừa có mặt tại nhà ở 7C/41/313 Đà Nẵng, Hải Phòng, thì bị lực lượng Công an triệu tập để làm rõ vụ án. Tại cơ quan Công an, thị buộc phải thừa nhận mọi hành vi nói trên. Song, Hải lại một mực cho rằng mình không có tội. Thị coi việc nhận tiền của Nguyễn Thị Xoan, Nguyễn Thị Lý và Cù Thị Dịu rồi tổ chức cho họ vượt biên trái phép sang Hồng Kông là "giúp đỡ" người quen cũ tìm con đường làm ăn cũng như giúp cho Bùi Thị Cúc, Bùi Thị Hoa, em ruột của chồng cũ trốn đi là xuất phát từ "tình cảm gia đình".

Hành vi của Hải đã vi phạm Điều 275 Bộ luật Hình sự và chắc chắn phải bị xử lý nghiêm. Riêng các đối tượng Xoan, Lý và Dịu thì lại cho rằng họ chỉ là người bị hại bởi hành vi lừa đảo của Nguyễn Thị Hải. Họ không nghĩ rằng bản thân họ đã chủ động đặt vấn đề nhờ Hải tổ chức trốn đi nước ngoài là hành vi xuất cảnh trái phép.

Căn cứ tài liệu thu thập và những bằng chứng cụ thể, ngày 11/7, cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hải về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Các đương sự Nguyễn Thị Xoan, Nguyễn Thị Lý, Cù Thị Dịu, Bùi Thị Cúc và Bùi Thị Hoa, tuy hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, song cũng đã bị xử lý hành chính theo qui định của pháp luật

Quốc Phòng
.
.
.