Bắt được hung thủ đầu độc 3 ni cô ở chùa Bạch Long (Châu Thành)
Ngày 27/5, chùa Bạch Long xuất hiện một phụ nữ lạ, mập lùn, với nét mặt không phải là người đến nương nhờ cửa Phật. Người này tự giới thiệu tên là Hà, từ nơi xa đến xin tá túc một đêm. Lúc đầu, ni cô trong chùa Bạch Long là Trần Thị Phỉ, Nguyễn Thị Ba, Nguyễn Thị Tuyến từ chối, nhưng sau đó thì nhận lời và dần dần trở thành người thân thiện của nhau.
Đêm 28/5, bà Hà pha sẵn 3 ly cà phê sữa đá mời 3 ni cô uống. Uống xong, cả ba người ngã vật xuống đất bất tỉnh. Hạ độc xong, bà Hà cạy tủ lấy hết số tiền (khoảng 11 triệu) do nhân dân, phật tử đóng góp để chỉnh trang lại chùa, rồi bỏ trốn.
Đến 11h sáng 29/5, người dân địa phương đến viếng chùa phát hiện liền đưa ba ni cô đi cấp cứu. Sau gần hai tháng điều trị, ba ni cô mới bình phục, trở lại chùa Bạch Long. Riêng ni cô Trần Thị Phỉ đến nay vẫn chưa bình phục hẳn, do độc tố xâm nhập sâu vào gan, thận.
Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Long An lập Ban Chuyên án về các vụ cướp bằng thủ đoạn gây mê. Sau hơn 5 tháng rà soát đối tượng nghi vấn mà vẫn chưa có manh mối, thì vào ngày 18/10, Công an tỉnh Bình Dương thông báo tạm giữ một đối tượng tên Đào Thị Ngừng, ngụ huyện Tân Uyên, về hành vi sử dụng thuốc gây mê để chiếm đoạt tài sản.
Ngay lập tức, Ban Chuyên án đến Bình Dương lấy ảnh đem về để ba ni cô nhận dạng. Thật bất ngờ, cả ba nạn nhân cùng khẳng định người trong ảnh là bà Hà đã đến chùa Bạch Long gây án. Qua đó, cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt khẩn cấp bà Đào Thị Ngừng, di lý về Long An để điều tra. Tại cơ quan điều tra Công an Long An, Đào Thị Ngừng thừa nhận mình là hung thủ đầu độc ba ni cô ở chùa Bạch Long và khai ra nhiều vụ án tương tự.
Tháng 11/2008, bà Ngừng cho 3 phật tử tại miếu Bà chúa xứ trong khu vực Tòa thánh uống gây mê, lấy bốn chỉ vàng 24K... rồi bỏ trốn về TP HCM. Tháng 4/2009, bà Ngừng đến TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lừa 1 phật tử tại 1 ngôi chùa. Tháng 7/2009, đến một ngôi chùa vùng sâu thuộc huyện Cái Bè, Tiền Giang đầu độc người trong chùa lấy hai lắc vàng, bốn chiếc nhẫn...
Trước khi bị bắt, Đào Thị Ngừng là đối tượng có nhiều tiền án, nhiều lần vượt ngục... Ngày 20/9/2008 mới ra tù, hai tháng sau bà ta tiếp tục quay lại con đường cũ cho đến ngày bị bắt.
Được biết, đã có nhiều nạn nhân sau khi bị bà Ngừng gây mê đã chết. Vấn đề này đang được cơ quan điều tra Công an Long An làm rõ
