Bắt đối tượng sát hại người yêu sau 10 năm lẩn trốn
Sáng 4/1, chúng tôi mới gặp được Trung tá Nguyễn Thanh Phúc và tổ công tác của Đội 10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Hà Nội vừa "Nam tiến" trở về với "sản phẩm" là đối tượng truy nã về tội giết người Trịnh Văn Tuấn.
Lật lại hồ sơ về cái chết của cô gái 19 tuổi
Cách đây hơn 10 năm, vào buổi sáng ngày 3/8/2000, những người dân ra đồng sớm đã phát hiện xác một người con gái chết tại bờ mương cánh đồng Săn thuộc thôn Nội, xã Phú Kim (Thạch Thất). Thông tin trên được nhanh chóng báo về Công an tỉnh Hà Tây (trước khi sáp nhập về Hà Nội).
Những cán bộ trinh sát tham gia điều tra vụ án ngày ấy kể lại rằng, khi họ xuống hiện trường để tiến hành khám nghiệm nạn nhân, khám nghiệm hiện trường thì người dân trong xã đã tập trung rất đông ở khu vực cánh đồng Săn. Ai cũng thương tiếc cho nạn nhân, lúc này đã được xác định tên là Cấn Thị Duyên, người cùng xã Phú Kim, năm đó vừa tròn 19 tuổi và học hết THPT. Duyên là cô gái xinh xắn, ngoan ngoãn nên được rất nhiều chàng trai để ý tới. Vậy mà, đã có kẻ ra tay sát hại, tước đi mạng sống của cô gái ở cái tuổi còn quá trẻ…
Cùng với thời điểm nạn nhân Cấn Thị Duyên bị sát hại, cơ quan Công an cũng phát hiện người yêu của Duyên là Trịnh Văn Tuấn, 21 tuổi, trú cùng xã biến mất. Nghi vấn được tập trung vào đối tượng này.
![]() |
| Lệnh truy nã Trịnh Văn Tuấn. |
Được biết, Tuấn và Duyên yêu nhau khoảng 1 năm, nhưng gia đình Duyên chưa đồng ý cho cưới xin vì còn quá trẻ. Tối hôm trước khi phát hiện xác nạn nhân Duyên, mọi người thấy Tuấn mượn xe máy của một người cùng thôn, đèo Duyên đi đến nhà 2 cô bạn gái ở xã Hương Ngải (Thạch Thất) chơi. Khuya hôm ấy, Tuấn mang trả xe rồi biến mất luôn…
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định Trịnh Văn Tuấn chính là thủ phạm sát hại chị Cấn Thị Duyên. Cũng ngay trong ngày 3/8/2000, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tây cũ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Tuấn về tội giết người. Do Tuấn bỏ trốn nên ngày 24/8/2000, cơ quan Công an đã ra quyết định truy nã số 80 đối với Trịnh Văn Tuấn trên phạm vi toàn quốc.
Vào tận nơi địa đầu Tổ quốc, bắt tội phạm lẩn trốn
10 năm qua, tên giết người Trịnh Văn Tuấn không hề xuất hiện tại địa phương, cũng không có sự liên hệ gì với gia đình. Cũng ngần ấy thời gian, gia đình của nạn nhân Cấn Thị Duyên vô cùng đau đớn khi kẻ sát hại con gái mình vẫn chưa bị đền tội. Rất nhiều lần, ông Cấn Kim Hải, bố của chị Duyên đã viết đơn gửi cơ quan Công an đề nghị bắt giữ tên tội phạm…
Tuy đã xác định rõ đối tượng gây án, nhưng chưa bắt được hắn, các trinh sát của Công an Hà Nội vẫn canh cánh trong lòng. Cuối tháng 12/2010, lãnh đạo Phòng PC45 Công an TP Hà Nội nhận được thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết: đơn vị này vừa nhận được một bức thư nặc danh cho biết, đối tượng Trần Minh Phúc, hiện đang sinh sống tại tỉnh Cà Mau tên thật chính là Trịnh Văn Tuấn, quê ở huyện Thạch Thất, đang bị truy nã về tội giết người.
Ngay lập tức, nhận nhiệm vụ do lãnh đạo Phòng PC45 giao, tổ công tác của Đội 10 đã xác minh về lý lịch và nhận dạng của đối tượng. Sau đó, tổ công tác đã bay vào phía
Từ năm 2000, Tuấn đã trốn vào đây, thay tên là Phúc và nói dối mọi người quê ở Bình Định. Tại nơi lẩn trốn, Tuấn tỏ ra là người hiền lành, chăm chỉ, cứ sáng sớm là vào rừng tràm bốc vác cây thuê.
Năm 2002, Tuấn quen và lấy một người con gái gia đình gia giáo ở cùng xã. Trong đám cưới, anh ta cũng nhờ một người đàn ông đóng giả chú họ ở quê Bình Định vào, thay mặt nhà trai dự đám cưới cháu. Đến nay, hai vợ chồng đã có với nhau 2 mặt con, nhưng tuyệt nhiên, không ai biết được Tuấn có quá khứ xấu xa…
Nhà vợ chồng Tuấn ở trước một con mương, đằng sau, đằng trước đều có rừng chàm. Các trinh sát nhận định: nếu không có kế hoạch bắt chu đáo, Tuấn có thể bỏ chạy vào rừng tràm, rất khó cho công tác truy bắt. Hàng ngày, đối tượng Tuấn vào rừng tràm làm việc từ 4h đến 14h, nên tổ công tác của Đội 10 và Công an tỉnh Cà Mau quyết định sẽ phục bắt vào tầm từ 14h trở về tối, khi anh ta từ rừng tràm trở về nhà. 4 trinh sát được bố trí ở phía sau nhà Tuấn, phòng trường hợp hắn chạy theo cửa hậu, 4 trinh sát còn lại bất ngờ tập kích vào cửa trước nhà Tuấn khi xác định chắc chắn anh ta đang bế con trong nhà. Bị bất ngờ, Tuấn không kịp phản ứng, đành tra tay vào còng số 8. Chỉ khổ cho gia đình vợ anh ta, bố mẹ vợ Tuấn không tin vào sự thật mà cơ quan Công an thông báo. Vợ Tuấn tất tả từ ngoài đồng chạy về, chị chỉ một mực xin cơ quan Công an kiểm tra lại xem có sự nhầm lẫn nào không. Còn Tuấn chỉ lặng lẽ cúi đầu, đi theo cơ quan Công an, bởi hắn biết, đã đến lúc phải đền tội…
Khi được di lý về Hà Nội, Trịnh Văn Tuấn đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình 10 năm về trước. Theo lời khai của Tuấn, sau khi chở chị Duyên đến nhà bạn chơi, lúc vòng về, hai người ra bờ mương ngồi tâm sự.
Lúc này khoảng 21h15 đến 21h30, Tuấn nói cuối năm sẽ cưới nhưng Duyên nói để qua Tết. Trong câu chuyện, Duyên có nói rằng bà nội muốn giới thiệu cô với một người khác ở Sơn Tây. Sợ mất người yêu, Tuấn đã dùng sức mạnh để đòi quan hệ với cô. Bị Duyên kháng cự, anh ta đã "nổi máu điên", dùng dép đập vào mặt, đẩy cô xuống mương nước, rồi nhảy theo bóp cổ, dìm xuống nước đến chết. Dã tâm của hắn chưa dừng lại, lội xuống mương tước nốt dây chuyền và đôi hoa tai vàng của cô gái… Sáng hôm sau, Tuấn đi bán số vàng cướp được gần 2 triệu, sau đó bỏ trốn vào Cà Mau
Ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, quyết định phục hồi điều tra bị can đối với Trịnh Văn Tuấn về tội giết người, đồng thời tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản của đối tượng.
Thế là sau 10 năm, đối tượng gây ra vụ sát hại cô gái trẻ ở cánh đồng Săn, dù đã ẩn mình khá kỹ, vẫn bị Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau lôi ra ánh sáng. Trách nhiệm và tinh thần tấn công tội phạm của các anh đã được dư luận huyện Thạch Thất, cũng như gia đình nạn nhân Cấn Thị Duyên đánh giá cao

