Bắt đại ca băng "chíp chíp"

Thứ Hai, 21/05/2007, 20:32
Sau gần 5 tháng chạy trốn khắp các tỉnh từ Bắc đến Nam, cuối cùng, Vũ Ngọc Linh - kẻ cầm đầu băng nhóm "chíp chíp" dùng súng và hung khí hết sức côn đồ và manh động để trả thù khiến một người bị chết, 2 người bị thương cũng đã sa lưới pháp luật...

Chiều 17/5, sau một chuyến di chuyển dài ngày từ TP HCM, chiếc xe chở các chiến sỹ của Đội CSĐT tội phạm về TTXH CATP Thái Bình do Trung tá Trần Minh Quang, Phó trưởng CATP trực tiếp chỉ huy dẫn giải Vũ Ngọc Linh, 41 tuổi, ở tổ 6, phường Lê Hồng Phong về đến địa phận tỉnh Thái Bình.

Ngồi trước mặt các điều tra viên, Linh vẫn không ân hận, sợ hãi. Cũng không có gì khó hiểu cả, bởi hắn đã từng có đến 4 tiền án về các tội trộm cắp, cướp tài sản và số năm phải chịu án tù bằng nửa số tuổi đời (21 năm). Năm 2005, Linh mới ra tù và cưới vợ.

Nhưng sự lương thiện chưa hoàn lại được nhiều thì anh ta lại vướng vào những trò cờ bạc, rồi làm "đại ca" của một đám thanh niên chíp chíp nhưng hiếu thắng, sẵn sàng lăn xả vào những trò dằn mặt nếu có lệnh của "đại ca".

Chính vì thế, vào cuối tháng 12/2006, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ với anh Nguyễn Ngọc Anh, ở phường Kỳ Bá, mà Linh đã tụ tập tất cả bọn đàn em lại, gọi cả 3 đứa tay chân ở tỉnh ngoài là Hà Nội, Hoà Bình, Hải Phòng về để tập kích.

Phát dao, kiếm, cho đàn em còn bản thân hắn mang theo súng thể thao đến nhà ông Hùng - bố đẻ của Ngọc Anh, chém bị thương tất cả những ai có mặt.

Chúng đã chém bị thương anh Nguyễn Ngọc Hải (em trai anh Ngọc Anh) và người hàng xóm đang sang chơi là anh Nguyễn Ngọc Quỳnh.

Sau đó, khi bị anh Ngọc Anh và anh Nguyễn Đức Vinh (bạn Ngọc Anh ở Hải Phòng về chơi) đuổi theo, Linh và đồng bọn đã quay lại dùng súng thể thao bắn nhau với anh Vinh. Hậu quả là anh Vinh bị Linh bắn 2 phát đạn vào đầu gối và ngực trái, chết trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy phe đối phương dìu nhau tháo chạy, Linh và đồng bọn còn hăng máu xông lên, tiếp tục đập phá, mở bình xăng đốt chiếc xe máy của anh Ngọc Anh để lại.

Sau khi sự việc xảy ra, CATP Thái Bình đã khẩn trương điều tra và đã bắt giữ được gần chục đối tượng trong vụ án. Tuy nhiên, tên cầm đầu là Vũ Ngọc Linh đã bỏ trốn nên CATP Thái Bình đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với anh ta.

Suốt trong 5 tháng qua, không biết bao nhiêu chặng đường mà các trinh sát của CATP Thái Bình đã phải đi qua, từ Hà Nội, Quảng Ninh… để lần theo dấu vết của tên Linh. Bởi tên đầu vụ này chưa bắt được, các anh vẫn coi như đó là một món nợ và vụ án không thể khép lại.

Do quá nhiều kinh nghiệm và thủ đoạn đối phó với cơ quan Công an nên suốt một thời gian dài Linh ém mình rất kỹ. Hắn chỉ bộc lộ sơ hở khi nhớ người vợ trẻ vừa cưới nên đã liên lạc để vợ vào ở cùng trong quá trình trốn chạy.

Vì luôn bám sát những thông tin và mối quan hệ với tên Linh nên vào đầu tháng 5/2007, khi biết thông tin tên Linh đang thuê trọ cùng vợ tại quận 9, TP HCM, CATP Thái Bình đã thông báo và cử một tổ công tác vào phối hợp cùng với Công an quận 9 bắt giữ tên Linh.

Tại địa bàn quận 9, hai vợ chồng Linh thuê trọ nhưng người đứng tên thuê là vợ Linh. Anh ta nói với mọi người là làm nghề lái xe nên ban ngày thường lang thang các nơi để tìm việc làm thuê và lẩn trốn sự phát hiện của cơ quan Công an.

Thường đêm muộn, hắn mới trở về nhà. Dù ẩn mình kỹ ở một chỗ cách nơi gây án đến nghìn cây số như vậy nhưng Linh không ngờ được vẫn bị các chiến sỹ CATP Thái Bình phát hiện.

Ngày 18/5, CATP Thái Bình đã mò tìm được khẩu súng tang vật anh ta vứt tại sông Trà Lý. Hiện các điều tra viên của CATP Thái Bình lại đang tiếp tục bước vào cuộc đấu trí với kẻ phạm tội côn đồ

T.Hoà
.
.
.