Bắt cóc một Việt kiều, đòi tiền chuộc 600 triệu đồng

Thứ Tư, 09/07/2008, 10:46
Kế hoạch “đòi nợ” 45.000 USD không thành, nhóm thanh niên nhốt ông Ngọc tại một khách sạn rồi đe dọa, ép buộc ông gọi điện về nhà yêu cầu cha ông Ngọc giao 600 triệu đồng để chuộc mạng con trai…

Giám đốc Việt kiều bị bắt cóc 

21h30' ngày 22/6, sau khi nhậu với bạn ở quán nhậu Cây Sung (gần sân bay Tân Sơn Nhất), ông Ngọc lái xe Mercedes về bãi xe trên đường Trường Sơn (phía sau Trung tâm giải trí Super Bowl) để gửi xe.

Trong lúc ông Ngọc đứng đón taxi thì bất ngờ có 6 thanh niên đi trên 4 xe gắn máy áp vào lề vây lấy ông, một tên trong số này có vẻ là kẻ cầm đầu gí một vật vào lưng ông và hăm dọa: "Nếu kêu cứu tao sẽ bắn bỏ…".

Quá sợ hãi trước biến cố bất ngờ này, ông Ngọc đành líu ríu lên xe để chúng "áp tải" về một quán cà phê trên đường Phổ Quang (thuộc quận Tân Bình). Tại đây tên gí súng khi nãy móc điện thoại ra gọi cho một phụ nữ bảo "Đã hoàn thành hợp đồng…" và khoảng 15 phút sau thì người này đi xe đến. Ông Ngọc nhận ra đây chính là C.H.H., một nhân viên cũ trước đây ở công ty của ông và đã nghỉ việc vì một số vấn đề mâu thuẫn cá nhân.

Ông Ngọc càng ngạc nhiên hơn khi cô C.H.H. tuyên bố ông phải trả cho cô ta 45.000 USD mà ông đã nợ cô. Theo ông Ngọc thì không hề có chuyện nợ nần gì với cô H. cả.

Sau một lúc lời qua tiếng lại và thấy không thể ép ông Ngọc để lấy số tiền 45.000 USD, C.H.H. thốt một câu: "Thôi thì bọn mày muốn làm gì thì làm…" và bỏ về.

Số người bắt giữ ông Ngọc cũng tỏ ra hậm hực, bàn bạc to nhỏ rồi sau đó theo lệnh tên cầm đầu tiếp tục khống chế và đưa ông về một khách sạn gần ngã ba Cây Trâm (quận Gò Vấp). Tại đây chúng thuê hai phòng và chia nhau canh giữ ông Ngọc. Lúc này là 0h30' ngày 23/6.

Bằng những lời đe dọa khá "rùng rợn", tên cầm đầu đã ép buộc ông Ngọc phải gọi điện thoại về gia đình yêu cầu cha ông giao 600 triệu để chuộc mạng cho con trai. Nghe tin dữ gia đình ông Ngọc năn nỉ xin cho thời gian để lo tiền chuộc vì trong nhà không có sẵn số tiền lớn thế này.

Sau nhiều lần thương lượng qua điện thoại, đến sáng hôm sau, gia đình ông Ngọc cho biết chỉ chạy mượn được 110 triệu đồng, 4.400 USD và 2 lượng vàng. Có lẽ thấy không thể đòi được thêm, tên cầm đầu đồng ý và chỉ  thị cho ông Q. (cậu của ông Trần Ngọc) mang số tiền trên đến ngã Sáu Gò Vấp lúc 15h. Thế nhưng lần này chúng chỉ làm động tác giả để thăm dò nên khi ông Q. mang tiền đến điểm hẹn thì không thấy chúng xuất hiện.

Bọn tội phạm xảo quyệt tỏ ra cảnh giác vì mãi đến lần hẹn thứ ba thì chúng mới lộ diện ở một con hẻm trên đường Lê Đức Thọ (gần trường học Phan Tây Hồ, quận Gò Vấp) lúc 16h. Tại đây, sau khi cho ông Q. nói chuyện với ông Ngọc qua điện thoại chúng lấy số tiền trên và bỏ đi.

Đến 16h30' cùng ngày thì ông Trần Ngọc được chúng phóng thích trở về nhà và đến cơ quan Công an trình báo.

Phá án

Trước vụ án có tính chất nghiêm trọng, Đội 2 - PC14 được Ban Chỉ huy phân công phải nhanh chóng truy xét bắt thủ phạm. Sau khi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và củng cố hồ sơ, chứng cứ, các trinh sát được tung ra đeo bám, giám sát các đối tượng nghi vấn. Khi thấy "thời cơ đã chín", Trung tá Nguyễn Thành Mỹ - Đội trưởng Đội 2 xin ý kiến Ban Chỉ huy và tiến hành bắt giữ các đối tượng.

Từ 15h ngày 7/7 đến 23h, lần lượt các tên Đỗ Hữu Cầu (Bình Trang) và số đồng bọn là Trương Trường Sơn (Sơn Tưởng) 30 tuổi, Đồng Thanh Long (21 tuổi), Nguyễn Viết Thanh (36 tuổi) và Ngô Đình Hải (17 tuổi, đều ngụ ở quận Gò Vấp) đã bị bắt giữ…

Qua điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận, trước đó qua "môi giới" của tên H. Nguyễn Hữu Cầu đã gặp gỡ cô C.H.H. ở quán cà phê Pha Lê (quận Tân Bình) vào giữa tháng 6/2008. Một hợp đồng "đòi nợ thuê" được ký bằng miệng giữa đôi bên.

Theo đó Cầu sẽ thực hiện bắt giữ ông Trần Ngọc để đòi số tiền 45.000 USD mà C.H.H. cho là ông Ngọc nợ của cô. Nếu đòi được số tiền này thì C.H.H sẽ "cưa đôi" với Cầu, có nghĩa là hắn sẽ được 22.500 USD. Sau đó C.H.H. cung cấp những thông tin về nhân dạng, xe ôtô và quy luật đi lại của ông Ngọc cho Cầu.

Sau nhiều ngày tổ chức cho đồng bọn theo dõi nạn nhân, đến ngày 22/6, Cầu nhận điện thoại do H. báo cho biết ông Ngọc đang nhậu ở quán Cây Sung, bọn chúng liền bám theo đến đường Trường Sơn thì thực hiện việc bắt giữ ông Ngọc.

Hăm hở với ý nghĩ sắp cầm trong tay số tiền lớn nhưng do sự việc diễn ra khác với dự kiến nên khi thấy C.H.H. bỏ về vì không lấy được tiền, tên Cầu đã đổi kế hoạch, bắt giữ ông Ngọc đòi số tiền chuộc như trên.

Số tiền, vàng và ngoại tệ lấy của gia đình ông Ngọc được Cầu phân chia cho các tên Sơn, Long, Hải, Thanh, H. Tuy nhiên, hắn đã "mượn" lại của Sơn và Hải mỗi người 30 triệu. Tổng cộng số tiền mà Cầu chiếm giữ là 26 triệu, 4.400 USD và 2 lượng vàng. Số tiền trên các đối tượng khai đã tiêu xài và trả nợ cá độ bóng đá.

Qua khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 4 xe gắn máy là phương tiện gây án, một con dao lê Mỹ, 1 máy Laptop của tên Cầu dùng để theo dõi cá độ, về "khẩu súng" chỉ là do Cầu làm động tác giả hù dọa ông Ngọc chứ không có thật như ông nghĩ.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy tìm các đối tượng liên quan

Nguyễn Đặng
.
.
.