Bắt cóc con, tra tấn mẹ để đòi tiền
Cả con gái và mẹ liên tiếp bị côn đồ bắt cóc
2h ngày 10/3, anh Đỗ Thanh Việt, 38 tuổi, trú tại phòng 316, A1, Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) đang ngủ cùng con gái là cháu Đỗ Phương Ngọc Nhi, 4 tuổi thì nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ầm. Khi anh Việt vừa mở cửa, một nhóm người hùng hổ kéo vào.
Cầm đầu là Triệu Thị Nguyệt, 39 tuổi, nhà ở Triều Khúc (Thanh Trì). Sở dĩ anh Việt biết Nguyệt vì chị ta chính là chủ nợ của chị Bùi Thị Oanh - vợ anh. Chị Oanh vay lãi của Nguyệt 150 triệu đồng nhưng chưa có tiền trả nên thời gian gần đây, Nguyệt thường xuyên kéo người đến đe dọa, đòi nợ.
Lần này, Nguyệt lại dẫn 4-5 thanh niên trông bặm trợn đến nhà anh Việt lúc rạng sáng khiến anh rất sợ, không dám kêu cứu. Nhưng đêm đó, chị Oanh không ngủ tại nhà. Không tìm được con nợ, Nguyệt ra lệnh cho bọn đàn em vào giường bế thốc cháu Nhi đi. Dù anh Việt van xin, dù cháu Nhi thấy người lạ khóc thét, bọn Nguyệt vẫn không động lòng. Chúng bắt cháu Nhi đi và ra điều kiện với anh Việt, lúc nào gom đủ tiền trả thì đem đến chuộc con gái.
Sau khi báo cơ quan Công an, anh Việt lại chạy đến nhà Nguyệt lạy lục, xin cho con về. Anh Việt đành hứa bừa trong ngày 10/3 sẽ bảo vợ mang tiền đến trả Nguyệt để chị ta cho anh đưa cháu Nhi về.
Đến tối 10/3, vẫn chưa thấy chị Oanh đem tiền đến trả. Nguyệt cho đàn em đi theo dõi và phục kích chị Oanh. Gần 1h ngày 11/3, khi chị Oanh vừa đi taxi về đến khu vực đình Kim Liên thì bị bọn Nguyệt bắt và ép lên một chiếc xe taxi khác chở đến một ngôi nhà cấp 4 trên phố Vũ Ngọc Phan. Tại đây, đã có gần chục đối tượng nam giới mặt mũi bặm trợn. Cạnh đó là một bàn đựng các dụng cụ tra tấn như: kìm điện, cờ lê, dao…
Liên tục từ 1h đến 4h cùng ngày, bọn chúng dùng các ngón đòn hiểm ác để đánh đập, tra tấn chị Oanh. Chúng đấm đá, dùng kìm điện, dao đập vào đầu, vào mặt, dùng cờ lê gõ vào đầu gối, mắt cá chân của nạn nhân… Một gã thanh niên còn dùng kìm kẹp đùi chị Oanh xoắn lên khiến chị Oanh vô cùng đau đớn.
Chúng bắt chị Oanh phải gọi điện cho người thân, bạn bè hỏi vay tiền và bảo mang tiền đến cho chúng. Nhưng không ai đáp ứng được. Đến 4h, thấy không có hiệu quả, chị Oanh lại bị quá nhiều thương tích, chúng đã cho chị về. Lúc này, trông chị thật thảm thương, mặt mũi sưng vù, mình mẩy thâm tím, da đầu rách vài chỗ, xương sườn số 7 và 8 bị đánh gẫy…
![]() |
![]() |
| Các đối tượng và tang vật vụ án. |
Khi kẻ cho vay lãi câu kết với côn đồ
Sau khi nhận được đơn trình báo của anh Việt, Ban chỉ huy Công an quận Đống Đa đã giao nhiệm vụ điều tra, xác minh cho tổ án mờ của Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận. Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan Công an đã phát hiện đối tượng chủ mưu trong vụ việc này là Triệu Thị Nguyệt. Chị ta đã cùng với Nguyễn Quốc Sơn, 38 tuổi, trú tại phố Thái Hà, phường Trung Liệt (Đống Đa) bàn bạc và huy động đàn em bắt giữ và đánh đập chị Oanh. Ngôi nhà bọn chúng đưa chị Oanh đến tra tấn là số 63 ngõ 25 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ. Đây là ngôi nhà do Nguyễn Trường Sơn, 32 tuổi, HKTT tại phường Thành Công (Ba Đình) thuê để ở.
Khám xét ngôi nhà này, cơ quan Công an đã thu được các dụng cụ mà bọn chúng đã sử dụng để tra tấn chị Oanh, gồm: kìm điện, cờ lê, dao. Ngoài ra, các trinh sát còn thu được 1 khẩu súng CKC đã cưa báng, cưa nòng, 2 viên đạn súng CKC và 3 viên đạn súng ghém.
Trong 2 ngày 12 và 13/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã bắt được 3 đối tượng: Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Trường Sơn và Nguyễn Sỹ Đạt, 29 tuổi, trú tại phường Thành Công (Ba Đình).
Trong số đó, Nguyệt đóng vai trò chủ mưu chỉ đạo; Trường Sơn và Đạt có hành vi đánh đập chị Oanh và chính Sơn là kẻ đã dùng kìm, kẹp xoắn đùi chị Oanh một cách dã man. Nguyễn Quốc Sơn và một số đối tượng khác đang bỏ trốn, hiện cơ quan Công an đang tập trung điều tra, truy bắt.
Được biết, Quốc Sơn đã từng có 5 tiền án, trong đó có 3 tiền án về tội cướp tài sản, 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, còn Trường Sơn cũng đã từng có 1 tiền án 11 năm tù giam về tội cướp tài sản. Hai kẻ suốt ngày ở tù này đã gặp và quen nhau trong trại giam, ra trại lại bắt mối với nhau thực hiện các phi vụ làm ăn bất hợp pháp.
Vụ việc thêm một lần nữa báo động về tình trạng vay nợ lãi kiểu "tín dụng đen" đang tồn tại ở các thành phố lớn


