Bắt băng "đầu trọc" từ một vụ tai nạn giao thông

Thứ Hai, 25/09/2006, 08:17
Từ vụ cướp gây ra TNGT đối với một phụ nữ đang mang thai, lực lượng Công an đã triệt phá băng cướp "đầu trọc" của Lượng, Hùng, Dũng và Đức Anh. Chỉ trong vòng 1 tuần, chúng đã gây ra 3 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Vĩnh Phúc và 1 vụ tại huyện Sóc Sơn.

"Ầm!", sau cú va chạm giao thông, chiếc xe máy do người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Nga, 23 tuổi, ở xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, điều khiển ngã vật xuống lòng đường. Người phụ nữ đang có thai 7 tháng ấy bị chấn thương, ngất xỉu.

Hai thanh niên điều khiển chiếc xe Wave không BKS va chạm với chị, loạng choạng một lúc rồi phóng thẳng bỏ chạy khiến một vài người dân có mặt trên đường Nguyễn Tất Thành thuộc phường Khai Quang, thị xã Vĩnh Yên lúc đó vô cùng bất bình. Họ vội vàng đưa người phụ nữ vào bệnh viện tỉnh cấp cứu và gọi điện thoại báo Công an thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.  

17h ngày 8/9, sau khi nhận được tin báo trên, Công an thị xã Vĩnh Yên đã cử ngay lực lượng xuống hiện trường, lấy lời khai của bị hại và nhân chứng. Sau khi được các bác sỹ của bệnh viện nhiệt tình cứu chữa, chị Nga đã tỉnh lại và rất may cú ngã trên đã không ảnh hưởng đến thai nhi.

Chị cho biết, vào thời điểm bị va chạm, tự nhiên chị thấy có 2 thanh niên đi cùng chiều rú ga áp sát chị, rồi bất ngờ vượt lên khiến chị không giữ được tay lái, ngã xuống và ngất đi. Tỉnh dậy tại bệnh viện, chị kiểm tra tài sản thì phát hiện chiếc túi xách để ở giữa xe đã bị mất, bên trong có 76 nghìn và 1 thẻ rút tiền tự động ATM.

Dưới sự chỉ đạo của BCH Công an thị xã, các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an thị xã đã tiến hành xác minh theo nhiều hướng khác nhau: Có thể đây là vụ va chạm giao thông rồi bỏ chạy, trong lúc người bị nạn ngất có kẻ xấu đến trộm cắp tài sản, hoặc đây chính là vụ cướp giật trên tuyến giao thông gây ngã xe cho người bị hại… Nhưng với giả thiết nào thì việc đầu tiên các trinh sát tiến hành chính là tìm ra chiếc xe và những kẻ gây án.

Mở rộng thu thập lời khai nhân chứng, các trinh sát được biết lúc trước nhóm thanh niên va chạm xe với chị Nga vừa ngồi cắt tóc, gội đầu ở một quán gội đầu cách nơi xảy ra TNGT không xa. Trong bọn chúng, có nhân chứng nhận ra một kẻ trước đây là công nhân của một nhà máy gần đó.

Với mọi nỗ lực, đến ngày 14/9, các anh đã phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn tìm ra được nhóm tội phạm chuyên trộm cắp, cướp giật liên tỉnh gồm 4 tên: Nguyễn Văn Lượng (20 tuổi); Nguyễn Hữu Hùng (21 tuổi); Bùi Trung Dũng (18 tuổi), đều ở xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) và Dương Đức Anh (16 tuổi), ở xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên.

Vào ngày 7/9, khi bị bố mẹ mắng vì việc bỏ học, giao du với đám bạn xấu, Đức Anh bỏ nhà đi bụi với đám đàn anh kia luôn, và không quên cuỗm luôn chiếc xe máy Wave BKS 88H - 9105 của chị gái để sang Sóc Sơn nhập bọn.

Các đối tượng trong vụ án.

Chúng cũng có thêm một chiếc xe máy BKS 29N - 6189 là "sản phẩm" mà Lượng và đồng bọn trộm cắp được tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Để cho giống những bộ phim hành động mà chúng hay xem, cả bọn rủ nhau đi cắt trọc tóc và tự xưng với nhau là băng "đầu trọc" cho oai.

Chỉ trong vòng 1 tuần nhập với nhau, bọn chúng đã gây ra 3 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Vĩnh Phúc và 1 vụ tại huyện Sóc Sơn. Vào ngày 8/9, chúng kéo nhau lên một quán gội đầu ở phường Khai Quang nhằm mục đích mai phục xem có ai vào rút tiền hay không để bám theo cướp giật. Khi phát hiện chị Nga từ điểm rút tiền tự động đi ra, chúng đã bám theo và thực hiện hành vi phạm tội của mình.

Đến ngày 24/9, Công an thị xã Vĩnh Yên cho biết, đã bắt giữ được Nguyễn Văn Lượng, Nguyễn Hữu Hùng, Dương Đức Anh và đang ráo riết truy bắt tên cuối cùng là Bùi Trung Dũng

T.Hòa - N.Bình
.
.
.