Báo động học sinh phạm pháp trong ngày hè
Không chỉ dừng lại ở những vụ trộm cắp vặt, những vụ đánh nhau mà học sinh còn gây ra những vụ án giết người mang hình dáng của những bộ phim bạo lực, những vụ cướp tài sản với tính chất nghiêm trọng. Cụ thể, chưa đầy 1 tháng trên địa bàn Bình Định đã xảy ra 3 vụ giết người và hàng chục vụ cướp tài sản - thủ phạm là học sinh.
Khó ai có thể ngờ rằng thủ phạm của vụ giết người, lại là học sinh lớp 10 có tên là Hồ Văn Trí (17 tuổi) nạn nhân cùng lúc là 2 mẹ con chị Tạ Thị Lệ (37 tuổi, ở thôn Ngọc Thạnh, Nhơn Thọ, An Nhơn, Bình Định). Không có một mâu thuẫn hay thù oán nào với nạn nhân, thậm chí Trí và cháu Nguyễn Ý Vy (con chị Lệ) cùng học khối lớp 10, của Trường THPT An Nhơn 3. Trí thường sang nhà Vy hỏi bài vở vì Vy là học sinh giỏi nhiều năm liền. Thế nhưng chỉ vì muốn có tiền để tự tổ chức đi chơi cùng bạn bè trong dịp hè này, nên Trí nảy ý định sẽ trộm cắp tiền. Trước khi gây án, hắn đeo găng tay, mặc áo lạnh và trùm cả mặt lẫn đầu kín mít chỉ hở duy nhất đôi mắt, tay lăm lăm dao.
Giải thích sự chuẩn bị này với cơ quan điều tra, Trí cho biết: "Cháu chơi game rồi xem phim bạo lực trên Internet đều thấy người ta làm thế trước khi hành động một việc gì". Khi đột nhập vào nhà nạn nhân để trộm tiền, Trí bị phát hiện nên đã ra tay tàn độc với 2 mẹ con chị Lệ để bịt đầu mối.
Và gần đây nhất ngày 9/6, Công an huyện An Nhơn (Bình Định) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Lê Đức Quý (16 tuổi, là học sinh lớp 10 ở xã Đắc Djran, Mang Yang, Gia Lai) về tội giết người. Nhân dịp nghỉ hè nên Quý về quê nội ở xã Nhơn Thọ (An Nhơn) chơi. Tại đây, Quý đi chơi thoải mái, bà nội đã già nên cũng không kiểm soát được là cháu mình đi đâu và chơi với ai.
Vào tối 8/6, Quý cùng người bạn mới quen ở quê nội là Tăng Hoàng Tín đi đánh bi-a. Tại đây, Tín có mâu thuẫn với Nguyễn Văn Định (18 tuổi) và 2 người nữa cùng ở xã Nhơn Hòa nên Tín bị đánh. Quý bênh bạn can ngăn và cũng bị đánh nên đã về nhà nội mình lấy con dao và đâm Định chết.
Cuối tháng 5 vừa qua, vụ án mạng gây xôn xao dư luận xảy ra lúc 20h ngày 28/5 trước tiệm Internet Kim Long ở số 13 Trần Bình Trọng - TP Quy Nhơn, thủ phạm là Nguyễn Minh Tâm (19 tuổi, ở Yapang, Nhơn Hòa, Gia Lai) hiện đang tạm trú 16/9 Trần Bình Trọng - TP Quy Nhơn là học sinh ôn thi đại học và nạn nhân của vụ án mạng này lại là một sinh viên có tên là Trần Quốc Hưng (19 tuổi quê Ayun Pa, Gia Lai) hiện đang là sinh viên Trường Đại học Quang Trung (TP Quy Nhơn). Trước đó cả hai cãi nhau tại tiệm Internet, Tâm đã dùng dao đâm bạn.
Trước đó 10 ngày, Công an TP Quy Nhơn cũng đã bắt giữ Nguyễn Trọng Nam (19 tuổi), quê ở Hoằng Châu, Hoằng Hóa (Thanh Hóa) là học sinh vừa học xong lớp 12 vào TP Quy Nhơn để ôn thi đại học, về tội cướp tài sản.
Học sinh nghỉ hè đang thiếu một sân chơi lành mạnh, đó là thực trạng đã được nhiều cấp, ngành chức năng nhận thấy từ nhiều năm qua nhưng đến nay nó vẫn đang… thiếu, nhất là ở nông thôn.
Có thể nói, việc thiếu một sân chơi cho các em cũng là một trong những nguyên nhân khiến học sinh phạm tội trong những ngày hè gia tăng. Nhiều em vốn đã mê game thì những ngày hè rảnh rỗi lại là cơ hội để tiếp tục thoải mái vùi đầu vào những trò chơi ảo, những bộ phim mang tính bạo lực, xã hội đen.
Hiện nay Đoàn Thanh niên ở các xã, phường tại Bình Định đều có kế hoạch hoạt động hè cho các em. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn còn mang tính hình thức. Mỗi tuần các em chỉ sinh hoạt 1 lần vào các sáng chủ nhật để hát múa những bài hát cộng đồng. Đây là mô hình hay nhưng còn ít hoạt động nên chưa thu hút sự tham gia của các em.
Thiết nghĩ, chính quyền địa phương nên quan tâm đến hoạt động này để Đoàn Thanh niên có thể tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", các hoạt động nhân đạo, từ thiện để khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, lòng yêu thương con người, thiên nhiên của các em. Ngoài ra nên lồng ghép giữa các hoạt động vui chơi là kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức về pháp luật cho các em, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề tuyên truyền về phòng chống tội phạm trong nhà trường
