Băng cướp liên tỉnh sa lưới
Ngay sau khi thực hiện vụ cướp táo tợn ở Tây Ninh, băng cướp này đã di chuyển trên 200km về Vĩnh Long thực hiện trót lọt vụ cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, khi chúng chưa kịp rút khỏi địa bàn Vĩnh Long thì bị lực lượng phối hợp của Công an hai tỉnh Tây Ninh - Vĩnh Long bắt gọn.
Khoảng 14h30' ngày 6/12, trong một nhà cho thuê thuộc địa phận xã Trí Bình, huyện Châu Thành (Tây Ninh) có tiếng kêu cứu. Khi mọi người chạy đến thì nạn nhân - anh Nguyễn Hoàng Phong (27 tuổi), ngụ ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước, Châu Thành (Tây Ninh) vẫn còn lộ rõ nét mặt hốt hoảng. Anh Phong kể, vừa bị ba đối tượng giật mất một sợi dây chuyền 11 chỉ vàng 18K và chiếc xe gắn máy Wave Trung Quốc, BKS 70K - 7104. Cả ba tên này đã từng ghé quán của vợ chồng anh uống cà phê vài ba lần. Trưa nay, theo lời mời của chúng, anh đã đến nhà trọ của chúng nhậu. Chẳng ngờ ấy là màn kịch chúng dựng lên nhằm cướp tài sản của anh.
Các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Tây Ninh đã xác minh các nguồn thông tin do quần chúng cung cấp, đặc biệt chú ý đến tên họ địa chỉ của 3 khách trọ Nguyễn Đăng Khoa (21 tuổi), ngụ ấp Tầm Vu, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long), Trần Quốc Truyền, còn gọi là Luyến (21 tuổi) và Nguyễn Văn Thức (27 tuổi), cùng ngụ ấp Mỹ Phú 2, xã Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình (Vĩnh Long). Có rất nhiều tình tiết xác định 3 vị khách này là thủ phạm.
Hơn 19h ngày 9/12, sau khi nghe các đồng sự của Công an Tây Ninh kể tóm tắt vụ cướp táo tợn này, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Vĩnh Long phân công các trinh sát ngay lập tức xuống nơi cư trú của 3 đối tượng trên và thu được một vài thông tin hết sức quý giá: Ngày 7/12, có người thấy cả 3 đối tượng trên xuất hiện tại địa phương.
Trong đêm 9/12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Vĩnh Long cũng đã nhận được tin báo về vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn phường 9, thị xã Vĩnh Long. Anh Nguyễn Văn Đ. (25 tuổi), ngụ xã Nhơn Phú, Măng Thít (Vĩnh Long) kể: Cách đây chưa lâu, anh có quen với H. là nữ nhân viên phụ quán cà phê ở phường 9. Để làm tin, anh và H. đã đổi dây chuyền cho nhau, xem như là kỷ vật tình yêu. Đầu tháng 12, do cả hai chia tay nên anh Đ. đã mang sợi dây chuyền ra tiệm cầm đồ cầm giá 500.000 đồng. Ngày 8/12, có một thanh niên tự giới thiệu là Tứ ghé nhà Đ. gợi ý, nếu Đ. có nhu cầu tìm việc làm thì anh ta sẽ giới thiệu vào làm tại một công ty nọ ở thị xã Vĩnh Long. Đêm hôm sau, khi đã mượn được chiếc xe Wave Alpha, BKS 64K5 - 5234 của người bà con, Đ. cùng một người bạn đến gần khu vực cầu Phạm Thái Bường chờ Tứ theo lời hẹn. Khi Tứ đến, Tứ đề nghị để bạn của Đ. ngồi lại quán cà phê gần đó chờ và Tứ cùng Đ. đến quán cà phê khác trên địa bàn phường 9. Đ. kể: "Chẳng ngờ, ấy là quán mà bạn của H. đang làm. Khi tôi vừa bước vào quán, có một tên dằn giọng hỏi: Mày biết tội của mày chưa? Tôi nhớ lại chuyện sợi dây chuyền, nghĩ chắc là anh em của H. nên đáp lại: "Biết!", rồi nói sẽ mang tiền lên trả H. Một tên khác ra điều kiện: Không chần chờ gì hết. Mày phải "đền" ngay 7 triệu đồng". Trong lúc Đ. phân bua thì chúng giật chìa khóa của Đ., ra nổ máy vọt mất…
Rạng sáng 10/12, tổ công tác tỏa xuống địa bàn và nhận được nguồn tin, Khoa, Truyền, Thức đang "lởn vởn" trên địa bàn hai xã giáp ranh của huyện Long Hồ là Phú Quới và Hòa Phú. Khi xác định được điểm tạm trú của chúng là nhà trọ Lộc Phát Đạt, một kế hoạch bủa vây được tiến hành. 10h20', cả ba đối tượng về tới nhà, cất xe rồi kéo nhau ra khu vườn vắng phía sau nhà trọ vừa ăn cơm hộp, vừa bàn tính chuyện "xử lý" tài sản vừa "ăn" được. 10h30', các trinh sát ập vào bất ngờ khiến cả ba không kịp trở tay. Tang vật thu được tại phòng trọ của chúng là 3 chiếc xe gắn máy gồm: chiếc FX đỏ, BKS 64F7 - 7164, phương tiện bọn chúng dùng di chuyển gây án; chiếc Wave BKS 64K5 - 5234 mà chúng cưỡng đoạt của anh Đ. vào đêm trước; chiếc xe của anh Phong (ở Tây Ninh) thì được chúng gắn biển số giả 53Y3 - 5090. Các trinh sát còn phát hiện trong người bọn chúng có một biên nhận của một tiệm cầm đồ tại xã Song Phú, Tam Bình xe một Trung Quốc BKS 53V3 - 4165.
Vụ án đang được điều tra làm rõ
