Băng cướp “dân miệt vườn”
Theo kết quả điều tra của cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Khánh: để có tiền ăn chơi, nhậu nhẹt, vào ngày 21/12/2007, các đối tượng: Nguyễn Liệu, Ngô Văn Thường, Nguyễn Thanh Long cùng Nguyễn Hoàng Duy (21 tuổi), ngụ ở ấp 6, xã Sông Ray rủ nhau đi trộm cắp xe gắn máy.
Sau khi bàn tính, bọn chúng chọn địa bàn thị xã Long Khánh để "làm ăn"; khi đến đường Hoàng Diệu, phường Xuân Thanh, chúng phát hiện một chiếc Nouvo dựng trước một điểm Internet không có người trông coi, bọn chúng mò đến "đua nóng".
Trong lúc đang nổ máy xe để tẩu thoát, bọn chúng bị chủ xe phát hiện tri hô và lực lượng Công an nhanh chóng tổ chức lực lượng truy đuổi, bắt giữ được tên Liệu cùng chiếc xe trộm cắp khi hắn và đồng bọn định đưa về TP HCM tiêu thụ.
Từ những lời khai của tên Liệu, cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Khánh tổ chức lực lượng bắt được 2 tên Long và Thường ngay sau đó. Riêng tên Nguyễn Hoàng Duy đã nhanh chân trốn thoát, hiện đang bị cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Khánh ra quyết định truy nã.
Điều đáng nói là cả 4 đối tượng: Nguyễn Hoàng Duy, Nguyễn Thanh Long, Ngô Văn Thường và Nguyễn Liệu là những đối tượng đang bị cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa truy nã, bọn chúng là những tên còn sót lại trong một băng nhóm trộm cắp, cướp giật đã bị Công an TP Biên Hòa triệt phá trước đó.
Hành vi phạm tội của chúng đã được cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa xác minh, điều tra làm rõ: vào khoảng 21h30' ngày 15/8/2007, Nguyễn Hoàng Duy, Lê Đại Khải (21 tuổi), Vũ Mạnh Hùng (21 tuổi - đều ngụ ở xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ), cùng một số đối tượng khác đã rủ anh P.V.Q., ngụ ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đến một nhà nghỉ ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa đánh bài ăn tiền.
Tại đây, anh Q. đã bị bọn Duy, Khải và đồng bọn nhanh chóng đưa vào tròng bằng trò đánh bạc gian lận; khi kết thúc "cuộc chơi", anh Q. không những bị chúng vét sạch số tiền mang theo, mà còn thiếu nợ lại tên Khải và tên Hùng đến 16 triệu đồng. Sau đó, cả bọn dàn cảnh đòi tiền rồi ra tay đánh đấm anh Q. và chiếm đoạt chiếc xe Nouvo của anh để trừ nợ.
Từ tin báo của anh Q., Công an TP Biên Hòa đã tiến hành xác minh, làm rõ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Đại Khải và Vũ Mạnh Hùng về các hành vi "Đánh bạc" và "Cướp tài sản"; còn tên Nguyễn Hoàng Duy đã trốn thoát.
Theo lời khai của những tên đã bị bắt, thì vào giữa năm 2007, cả bọn (hơn 10 tên) rủ nhau đến TP Biên Hòa thuê phòng tại các nhà nghỉ, khách sạn sang trọng để ở. Số tiền của gia đình cung cấp cũng không đủ ăn nhậu, nhảy nhót ở các quán bar thâu đêm suốt sáng.
Bọn chúng rủ nhau đi trộm cắp, cướp giật tài sản của người đi đường - nạn nhân chúng nhắm đến là những phụ nữ có nữ trang quý mang trên người. Từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 12/2007, bọn chúng đã thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Biên Hòa.
Ngoài ra, chúng còn thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp xe gắn máy ở phường Tam Hiệp (TP Biên Hòa) và xã Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ). Mặc dù một số tên trong băng nhóm này đã bị cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa bắt giữ, nhưng những tên còn lại vẫn tiếp tục dấn sâu vào con đường phạm tội. Đó là tên Nguyễn Hoàng Duy, trong những ngày lẩn trốn đã cùng tên Lê Hùng Vỹ (22 tuổi), ngụ ở xã Xuân Tây (huyện Cẩm Mỹ) đi cướp giật.
Cụ thể, vào ngày 10/9/2007, hai tên vừa ra tay giật được sợi dây chuyền của một người phụ nữ đi xe gắn máy trên đường Đồng Khởi, thuộc khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa; thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Biên Hòa đang làm nhiệm vụ tuần tra truy đuổi và tên Vỹ đã bị bắt cùng chiếc xe gây án. Riêng tên Nguyễn Hoàng Duy một lần nữa lại trốn thoát cùng với sợi dây chuyền vừa cướp giật được.
Thấy TP Biên Hòa "khó làm ăn", tên Nguyễn Hoàng Duy rủ các tên Nguyễn Liệu, Nguyễn Thanh Long và Ngô Văn Thường đến thị xã Long Khánh tìm cách trộm cắp xe máy và khi chúng chỉ mới thực hiện vụ đầu tiên liền bị lực lượng Công an bắt giữ.
Từ lời khai của các đối tượng đang bị tạm giam thì tên Nguyễn Hoàng Duy có vai trò quan trọng (cầm đầu) trong các hoạt động phạm tội của băng nhóm tội phạm trên. Dù đang tìm cách lẩn trốn sự trừng phạt của pháp luật, nhưng trước sau gì tên Duy cũng sẽ được lực lượng Công an cho "nhập kho" cùng đồng bọn
