Băng cướp Hoàng “bác sĩ” hầu tòa

Thứ Sáu, 30/05/2008, 09:30

Ngày 29/5, TAND TP HCM đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàng, tức Hoàng “bác sĩ” án chung thân về tội cướp giật tài sản. Hoàng "bác sĩ” chính là kẻ cầm đầu và thực hiện gần chục vụ cướp tiền của những người đi rút tiền ngân hàng tại TP HCM. Liên quan trong vụ án, 5 đối tượng còn lại cũng bị xử phạt từ 14 đến 20 năm tù.

Nguyễn Văn Hoàng, 36 tuổi là đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự… Sau khi ra tù vào năm 2004, Hoàng không phục thiện mà câu kết với nhiều đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự khác tại địa phương và các đối tượng mà Hoàng quen trong quá trình đi thụ án.

Từ năm 2006, Hoàng "bác sĩ” tụ tập các đối tượng này thành băng nhóm chuyên theo dõi những người đến ngân hàng rút tiền để cướp giật tài sản. Theo đó, từ ngày 27/12/2006 cho đến khi bị bắt (4/5/2007), Hoàng "bác sĩ” và đồng bọn đã thực hiện hàng loạt vụ cướp, gây hoang mang lo lắng cho những người thường xuyên đến giao dịch ngân hàng.

Với sự phân công của Hoàng, hàng ngày Thuận vào vai khách đến ngân hàng để giao dịch nhưng thực chất là tìm "con mồi" ngon nhất và điện thoại báo cho Hoàng và đồng bọn. Với vỏ bọc bên ngoài rất lịch sự, sang trọng, nhìn vẻ bên ngoài của Thuận, không ai ngờ đây là một tên cướp tinh ranh…

Do chọn lọc rất kỹ con mồi nên có vụ bọn chúng còn trúng lớn khi "ẵm gọn" được 295 triệu đồng của anh Võ Kế Dũng (ngụ quận Bình Thạnh) khi anh này vừa rút tiền ở ngân hàng Vietcombank trên đường Điện Biên Phủ ra.

Sau một thời gian lộng hành, ngày 4/5/2007, Thuận ăn mặc lịch sự, mang cặp táp rồi đi xe Attila đến Ngân hàng Ngoại thương, quận 1 tìm con mồi. Hoàng "bác sĩ” và đồng bọn đi xe gắn máy đứng tập trung chờ tin báo từ Thuận. Một lúc sau, Thuận không phát hiện được con mồi nào nên cả bọn chạy về đường Lê Hồng Phong.

Thuận ghé vào Ngân hàng Công thương, chi nhánh 10 phát hiện chị Huỳnh Thị Bích Vân đang lãnh tiền bỏ vào giỏ xách, sau đó đem ra bỏ vào baga ngay bửng xe máy rồi lên xe chạy đi. Thuận liền đeo bám theo chị Vân, và điện thoại báo cho Hoàng "bác sĩ”.

Đi đến đường Sư Vạn Hạnh, Thuận chỉ chị Vân cho Hoàng và đồng bọn bám theo, còn mình thì rẽ sang đường khác về nhà. Khi đến trước số nhà 772 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Bằng cho xe chạy lên ép sát chị Vân, để Châu ngồi sau giựt mạnh rồi tẩu thoát. Riêng Hoàng "bác sĩ” và những tên còn lại chạy theo sau cản những người truy đuổi.

Đến chiều cùng ngày, qua truy xét, Hoàng "bác sĩ” và 4 tên khác bị Công an bắt giữ, riêng Châu bỏ trốn đến 11/6/2007 mới ra đầu thú. Hoàng "bác sĩ” và đồng bọn đã thực hiện 9 vụ cướp giật, chiếm đoạt 750 triệu đồng của các bị hại

Anh Huy
.
.
.