Bác sỹ Viện Mắt dởm bán thuốc dởm
Thứ Sáu, 22/09/2006, 14:03
Nữ "bác sỹ Viện Mắt" bán cho chị Dung 5 gói nilon có chứa nhiều hạt nhỏ như hạt đậu tương (thuốc đau mắt mang từ Lào về) với giá 5 triệu đồng.
Vào 8h ngày 19/9, tại chợ gần Công ty May 10, quận Long Biên, Hà Nội, chị Đào Thị Dung, ở tổ 5, phường Sài Đồng, quận Long Biên được một phụ nữ khoảng 35 tuổi đến làm quen tự giới thiệu là Nga, nhà ở tổ 1, phường Sài Đồng, công tác tại Bệnh viện Mắt, có đem từ Lào về loại thuốc quý chữa được các bệnh đau mắt, đau đầu và tai biến mạch máu não.
Người phụ nữ này đưa chị Dung đến chợ tạm ở tổ 11, phường Sài Đồng rồi bán cho 5 gói nilon có chứa nhiều hạt nhỏ như hạt đậu tương với giá 5 triệu đồng. Về nhà, do quên không hỏi cách sử dụng, chị Dung tìm đến địa chỉ người bán thuốc mới biết mình bị lừa.
Hiện Công an quận Long Biên đang truy xét
T.H.
