“Anh ơi, cho em mượn điện thoại…!”

Thứ Hai, 22/01/2007, 14:35
"Có ai thấy tên ăn cắp không? Cái thằng mặc quần áo trông lịch sự lắm thế mà lừa mất chiếc điện thoại di động tôi mới mua rồi!", vừa nói, người đàn ông nọ vừa chen vào giữa đám người nhà các sản phụ tại bệnh viện để tìm tên lừa đảo nhưng hắn đã kịp cao chạy xa bay.

Mặc dù đã 23h ngày 17/1, nhưng trong khu vực hành lang của Khoa sản Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vẫn rất nhộn nhịp. Nhiều người nhà của các sản phụ tay xách nách mang đủ các loại đồ dùng cho em bé sơ sinh và sản phụ ngồi chờ phía ngoài hành lang của khu vực gần nơi các bác sỹ đỡ đẻ.

Bỗng phía cuối hành lang, một người đàn ông hô hoán: "Có ai thấy tên ăn cắp không? Cái thằng mặc quần áo trông lịch sự lắm thế mà lừa mất chiếc điện thoại di động tôi mới mua rồi!". Vừa nói, người đàn ông nọ vừa chen vào giữa đám người nhà các sản phụ để tìm tên lừa đảo nhưng hắn đã kịp cao chạy xa bay.

Theo như lời người đàn ông kể lại thì anh là Nguyễn Văn M., trú tại Hà Nội, mới vào khu vực hành lang của Khoa sản để chờ vợ sinh con. Trong lúc đang sốt ruột chờ vợ đẻ, anh thấy một người đàn ông ăn mặc khá lịch sự chen vào.

Anh thanh niên này ngó qua cửa sổ, hướng vào nơi mấy chị phụ nữ đang nhăn nhó đi lại trong hành lang của khu đỡ đẻ, nói với vào: "Em ơi, em chịu đau một chút, ở ngoài này đã có anh và mẹ".

Nói xong, người thanh niên quay ra và chăm chú nhìn anh M. khi ấy đang rút chiếc điện thoại di động trong túi ra để gọi cho người nhà thông báo tình hình chuyện vợ sắp chuyển dạ.

Đợi anh M. kết thúc cuộc đàm thoại, người thanh niên tiến đến làm quen và trình bày: "Anh ơi, bây giờ đã gần 12h đêm rồi, vợ em đang đau đẻ trong kia mà em quên không mang đồ dùng vào cho vợ. Anh làm ơn cho em gọi nhờ một cuộc điện thoại về nhà thông báo cho người nhà, em sẽ gửi anh tiền điện thoại, chứ bây giờ ra cổng viện thì không có ai cho gọi điện thoại công cộng nữa!".

Nghĩ cùng cảnh vào chờ vợ đẻ, anh M. vui vẻ đưa điện thoại cho người thanh niên mượn và bảo rằng: "Chú cứ gọi đi, anh không lấy tiền đâu, một cuộc điện thoại chẳng đáng là bao, mong cho vợ chú mẹ tròn con vuông là được rồi".

Lấy lý do trong hành lang đông người khó nghe, anh thanh niên nọ mượn máy ra đầu hành lang để điện thoại về nhà. Đúng lúc đó, nghe tiếng vợ la hét đau đớn, anh M. nhìn vào phía trong phòng đỡ đẻ để xem vợ đã sinh con chưa.

Chỉ vài phút bẵng đi, khi anh M. chợt nhớ ra đến chiếc điện thoại di động mới mua hơn 5 triệu đồng thì không thấy người thanh niên nọ đâu nữa. Hốt hoảng, anh M. đi dọc hành lang tìm nhưng không thấy đâu.

Lúc này, anh M. mới biết mình bị lừa. Nhớ lại lời nói của bảo vệ Bệnh viện Phụ sản nhắc nhở trước đó rằng người nhà bệnh nhân không nên cho nhau mượn điện thoại, tiền... đề phòng kẻ gian trà trộn vào lừa đảo, anh M. thấy ân hận vì đã không nghe lời nhắc nhở này.

Theo phản ánh của người nhà các sản phụ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thì tối cùng ngày, cũng có một người đàn ông chờ vợ sinh con bị bọn xấu lừa lấy mất điện thoại di động với thủ đoạn như đã thực hiện với anh M.

Cũng theo phản ánh của người dân thì ở khu vực hành lang, nơi người nhà các sản phụ ngồi chờ thường xuyên có bảo vệ của bệnh viện đến nhắc nhở. Nhưng do lưu lượng người nhà các sản phụ đông, đến các giờ khác nhau nên có người nghe được, có người không nghe được lời nhắc nhở trên.

Một phần cũng do lỗi người nhà bệnh nhân mải lo lắng đến tình hình chuyển dạ của các sản phụ nên có người không chú ý đến lời bảo vệ nhắc nhở gì để đến khi bị kẻ gian lừa mới vỡ lẽ.

Theo thông tin mà chúng tôi thu thập được từ phía người nhà của các sản phụ thì hiện nay, các đối tượng chuyên trộm cắp móc túi tại khu vực này sợ bị phát hiện đã chuyển từ thủ đoạn móc túi sang lừa đảo.

Kẻ gian ăn mặc khá lịch sự, trà trộn vào khu người nhà sản phụ chờ người nhà sinh con, vờ như chờ người thân đẻ để lợi dụng xem có ai sơ hở, mượn điện thoại để gọi rồi nhân lúc đông người, lẻn ra phía hành lang trốn mất.

Mong rằng, qua vụ việc của anh M. ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, mọi người đến thăm người thân tại các bệnh  viện hãy nâng cao cảnh giác, chớ mắc mưu của bọn lừa đảo

A.Hiếu
.
.
.