Anh lái xe ôm suýt mất xe vì "hảo ngọt”
Đêm 15/8, anh Đỗ Duy Long, trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đang đứng đón khách thì có một cô gái trẻ, chừng 20 tuổi, tìm đến thuê chở về TP Hải Dương. Khi cả hai đến TP Hải Dương thì đã là 0h... Cô gái rủ anh Long vào một nhà trọ trên địa bàn TP Hải Dương để nghỉ ngơi. Một người thanh niên và một cô gái trẻ trong một căn phòng vắng, điều gì xảy ra cũng phải xảy ra...
Khi cả hai tỉnh giấc thì đã đến 7h sáng. Anh Long đứng ra trả tiền thuê nhà nghỉ nhưng loay hoay mãi vẫn không có đủ số tiền để trả. Lúc này, cô gái nhanh nhẩu bảo anh Long cho mượn chiếc xe máy BKS 18F1-3962 để đi vay tiền trả cho nhà nghỉ. Anh Long cứ dài cổ chờ đợi, còn cô gái thì không thấy tăm hơi đâu.
Gần trưa 16/8, anh Long đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hải Dương tố cáo việc bị lừa chiếc xe máy. Ngay sau khi nhận tin, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP đã vào cuộc, khẩn trương truy tìm tung tích của cô gái và đã bắt quả tang khi cô ta đang chuẩn bị đặt xe tại hiệu cầm đồ.
Tại cơ quan Công an, cô ta khai tên là Nguyễn Thị Chiến (18 tuổi), trú tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Chiến khai nhận, khi rời nhà nghỉ, chị ta đi thẳng đến một quán Internet ngồi “chat”. Tại đây, Chiến "chat" với một người bạn gái ở dưới Hải Phòng, người bạn này cho biết, chị ta đang nợ tiền trả "net" với số tiền khoảng 500 nghìn đồng. Trong lúc này, để "cứu net", Chiến đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh Long bán để lấy tiền tiêu xài
