Án mạng vì cách hành xử kiểu “lệ làng”

Thứ Tư, 20/01/2010, 20:00
Uất ức vì cả gia đình bị làng xóm tẩy chay, không cho tham gia bất cứ việc hương ước nào của làng, tối 18/1, Nguyễn Văn Bưởi đã dùng dao đâm chết ông Hoàng Văn Sen ngay trong buổi họp của làng.

Tối 18/1, cuộc họp của nhân dân xóm Giữa, thôn Xuân Lai (Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội) bàn về việc thực hiện tang lễ cho một người cao tuổi trong xóm bỗng chốc trở nên hoảng loạn. Nguyễn Văn Bưởi, tức Liệu, 32 tuổi, ở cùng xóm, bất ngờ xông vào giữa cuộc họp, dùng dao nhọn đâm một nhát thấu phổi ông Hoàng Văn Sen, 56 tuổi. Ông Sen tử vong trên đường đưa tới Bệnh viện Bắc Thăng Long cấp cứu.

Các điều tra viên của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Sóc Sơn cho biết nguyên nhân dẫn đến hành vi của đối tượng bắt nguồn từ cách hành xử chưa đúng của một số người cùng thôn. Họ đã lấy cái gọi là "lệ làng" để cô lập gia đình Bưởi, khiến cho đối tượng bức xức mà gây án mạng.

Theo tài liệu của Công an huyện Sóc Sơn, được biết năm 1997, gia đình Bưởi được xóm Giữa, thôn Xuân Lai bán cho 30 mét đất thuộc điếm canh của xóm với giá 500 ngàn đồng. Gia đình Bưởi đã làm thủ tục vào năm 2003, được xã Xuân Thu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến năm 2006, một số người ở xóm Giữa trong đó có ông Sen lại đứng ra đòi diện tích đất trên với lý do để xây điếm canh cho xóm.

Lúc đầu, gia đình Bưởi không đồng ý vì đây là đất họ mua bán hợp pháp, đã được cấp sổ đỏ và cả gia đình đang sống yên ổn. Thế nhưng, khi thấy mọi người trong xóm Giữa liên tục gia tăng sức ép đòi đất, Bưởi và gia đình đã đồng ý trả nhưng với điều kiện xã Xuân Thu phải cấp cho một mảnh đất khác để ở. Bản  thân Bưởi đã làm đơn xin xã Xuân Thu xem xét nguyện vọng trên, nhưng chính quyền xã thấy không có căn cứ để cấp lại đất cho gia đình Bưởi, nên không giải quyết. Xã Xuân Thu cũng đã thông báo việc từ chối cấp đất khác cho gia đình Bưởi tới xóm Giữa, thôn Xuân Lai biết từ năm 2006.

Sau khi được xã Xuân Thu hồi âm, một số người dân ở xóm Giữa đã tỏ thái độ tẩy chay gia đình Bưởi bằng cách không phân công bất cứ việc gì của thôn, xóm cho Bưởi và gia đình. Sống ở làng xã mà không được tham gia vào các việc hương ước của làng, xóm là nỗi khổ tâm rất lớn. Nhưng gia đình Bưởi lại không thể rời bỏ mảnh đất mà xóm đòi vì không được cấp đất khác.

Cuộc sống căng thẳng cứ kéo dài như vậy đến năm 2009, một số người dân xóm Giữa lại làm đơn đề nghị xã Xuân Thu tác động để gia đình Bưởi trả lại đất. Một lần nữa chính quyền xã Xuân Thu từ chối. Trước sự việc này, một số người dân xóm Giữa, thôn Xuân Lai tiếp tục tỏ thái độ tẩy chay gia đình Bưởi.

Ngày 17/1, xóm Giữa có một công dân do tuổi cao đã qua đời. Tối hôm sau, nhân dân xóm Giữa tổ chức họp thôn để phân công mọi người tham gia tang lễ cho người quá cố. Trong cuộc họp này, thôn vẫn không phân công việc gì cho gia đình Bưởi. Quá bức xúc vì bị mọi người trong thôn, xóm đối xử như vậy, Bưởi đã có ý kiến trong cuộc họp và lời qua tiếng lại với ông Sen. Thấy thái độ của Bưởi như vậy, ông Sen nhắc lại việc gia đình Bưởi phải trả mảnh đất đang ở cho xóm Giữa xây điếm canh mới được tham gia các việc của thôn, xóm. Uất ức quá, Bưởi bỏ về nhà lấy dao sang đâm ông Sen một nhát vào ngực ngay giữa cuộc họp.

Sau khi gây án, Bưởi đã đến cơ quan Công an đầu thú. Rồi đây anh ta sẽ phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật. Thế nhưng, nỗi đau từ  vụ án này chắc chắn sẽ còn đọng lại với những người dân trong xóm Giữa. Thiết nghĩ, mọi "lệ làng" cũng phải tuân thủ đúng các quy định của đạo lý và luật pháp

.
.
.