Án mạng từ xới xóc đĩa

Chủ Nhật, 06/04/2008, 11:56
Trong khi chơi xóc đĩa, do Chung không sòng phẳng, nên giữa Hà và Chung đã xảy ra cãi nhau rồi thách nhau "xử lý". Không ngờ, sau lời thách thức đấy, cả 2 về nhà lấy dao rồi quay lại tìm nhau ở đường làng... Hậu quả, Hà bị xây xát ở lưng, còn Chung thì bị đâm 2 nhát vào ngực và chết trên đường đến bệnh viện.

Rạng sáng 5/4, đối tượng Trần Ngọc Hà ở thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội thất thần tìm đến trụ sở Công an huyện Đông Anh đầu thú.

Niềm vui trong ngày đầu tiên được đi làm của Trần Ngọc Hà không ngờ cũng là ngày anh ta lấy đi sinh mạng của một thanh niên khác. Sự bồng bột, thói ngông cuồng của tuổi trẻ đã đẩy Trần Ngọc Hà rơi vào vòng xoáy tội lỗi.

22h30' ngày 4/4, Công an huyện Đông Anh nhận được tin báo anh Trần Văn Chung (22 tuổi), ở thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội đã chết tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh với những vết thương bị đâm ở ngực. Ngay lập tức, cơ quan Công an tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân gây nên cái chết của anh Chung. Đó là hậu quả của việc giải quyết mâu thuẫn bằng dao ngay trên chiếu bạc.

Khoảng 20h ngày 4/4, 6 đối tượng Trần Văn Tuấn (22 tuổi), Trần Văn Dũng (21 tuổi), Trần Văn Thanh (21 tuổi), Trần Văn Chung (22 tuổi), Trần Văn Hòa (17 tuổi), Trần Văn Chính (21 tuổi), ở thôn Cổ Dương, rủ nhau đến nhà Đinh Văn Bình cùng thôn đánh xóc đĩa ăn tiền.

Chung trực tiếp cắt con bài bằng vỏ bao thuốc lá, lấy bát đĩa trực tiếp ngồi xóc cái. Bình, Tuấn, Dũng, Thanh ngồi xung quanh đặt tiền chơi. Còn Hòa và Chính ngồi xem. Trong khi đang chơi, Trần Ngọc Hà ở thôn Cổ Dương đến chơi và thay Chung cầm cái.

Trong khi chơi, giữa Chung và Hà không sòng phẳng, do Chung thua, lẽ ra phải trả Hà 70 nghìn đồng nhưng Chung chỉ trả 40 nghìn đồng nên 2 bên chửi nhau dẫn đến xô xát. Được mọi người can ngăn, Hà và Chung đã giải tán, nhưng lời qua tiếng lại, 2 đối tượng thách nhau rồi hẹn nhau quay lại để "xử lý".

Và không ngờ, sau lời thách của Hà và Chung, cả 2 về nhà lấy dao rồi quay lại tìm nhau ở đường làng. Chung cầm dao thái phở chém Hà, Hà bỏ chạy nên chỉ bị xây xát ở lưng. Sau đó, Hà rút dao nhỏ đâm 2 nhát vào ngực Chung khiến anh ta gục ngã. Chung đã chết trên đường đến bệnh viện với thương tích nghiêm trọng. Trần Ngọc Hà mang theo con dao gây án bỏ trốn.

Sau khi xác định đối tượng gây ra cái chết cho Chung, Công an huyện Đông Anh đã làm công tác tư tưởng, vận động gia đình và trực tiếp vận động đối tượng Trần Ngọc Hà ra đầu thú. Vào lúc 2h ngày 5/4 Trần Ngọc Hà tìm đến trụ sở Công an huyện đầu thú sau mấy giờ lang thang trong đêm định tìm đường trốn chạy.

Hà tỏ ra rất ân hận trước hậu quả mình đã gây ra. Nhưng tất cả đã muộn. Ngày đầu tiên được đi làm tại một công ty mang theo niềm hy vọng của cả gia đình, Hà đã phụ công bố mẹ. Làm việc xong, anh ta không về nhà mà tìm nơi chơi cờ bạc.

Không những vi phạm pháp luật khi chơi cờ bạc, Hà còn chọn cách giải quyết mâu thuẫn bằng dao để rồi tước đi sinh mạng của một con người.

Tại trụ sở cơ quan Công an trong đêm 4/4, bố của Hà chờ con đến đầu thú đã khóc rất nhiều. Nhưng giọt nước mắt đau đớn của người cha chẳng lấy lại được những gì đã mất, chỉ như là an ủi trái tim của bậc làm cha, làm mẹ khi đứa con trai đã tuột khỏi vòng tay gia đình, bước vào vòng lao lý

Việt Hà
.
.
.