Án mạng từ những mối quan hệ bất chính

Thứ Bảy, 28/08/2010, 16:12
Mặc dù đã có vợ con nhưng cả hai người đàn ông đều lao vào các mối quan hệ bất chính với người phụ nữ khác. Được một thời gian, sau khi chán chê, để thoát khỏi chóng vánh mối quan hệ "qua đường" này, các bị cáo đã ra tay giết chết người tình…

Tội ác không thể dung thứ

Ngày 19/8, dưới sự chứng kiến của hàng trăm người dân địa phương và các vùng lân cận, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại Trạm y tế phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 đối với bị cáo Trần Thế Bảo (30 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) về tội "giết người".

Trần Thế Bảo là người đã có vợ con nhưng vẫn lén lút quan hệ tình cảm với chị Võ Thị Ngọc Hiệp (29 tuổi), từng có chồng và có 1 con trai nhưng đã ly hôn. Nhiều lần được gia đình hai bên can ngăn, không đồng ý cho mối quan hệ bất chính này nhưng Bảo và chị Hiệp vẫn bỏ ngoài tai.

Do khuyên can chồng không được, đầu năm 2009, chị Võ Thị Thanh Hằng, vợ của Bảo lúc này mới sinh con chưa đầy một tháng đã nhờ Công an nơi cư trú đến quán cà phê nơi Hiệp và Bảo thuê bán và ở lại (ở Thủ Đức) lập biên bản về mối quan hệ bất chính của hai người.

Sau sự việc này, chị Hiệp trả lại quán và chuyển qua thuê ki ốt trước nhà số 362 đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ bán quán ăn. Thường ngày công việc của Bảo là phụ gia đình vợ nấu ăn đám tiệc nhưng thấy Bảo bỏ bê vợ con, gia đình chị Hằng không cho làm việc nữa và cấm không được về thăm vợ con.

Tối 25/8/2009, Bảo đến chơi và ngủ qua đêm tại nơi chị Hiệp thuê. Khoảng 5h sáng hôm sau, khi thức dậy giữa chị Hiệp và Bảo xảy ra cự cãi vì Bảo không chịu bỏ vợ để về sống chính thức với chị Hiệp. Trong lúc cự cãi, chị Hiệp chửi Bảo "đồ tâm thần" và đuổi ra khỏi nhà.

Tức giận vì câu nói đó của Hiệp (Bảo từng có tiền sử về bệnh tâm thần nhưng đã khỏi), Bảo đáp trả "Vì ai mà tôi bị tâm thần (thời gian gần đây Bảo có dấu hiệu bệnh trở lại phải uống thuốc), nếu đuổi tôi ra khỏi nhà thì tôi sẽ chết. Nếu tôi chết thì tôi sẽ giết Hiệp theo".

Sau đó, bị Hiệp thách thức, Bảo đã dùng hai tay bóp cổ người tình cho đến chết. Sau khi nạn nhân chết, Bảo tự lấy dao đâm vào ngực mình bốn nhát tự sát.

Đến trưa cùng ngày, chủ nhà phát hiện trong ki ốt có vết máu nên đến Công an trình báo. Bảo được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Sau gần một tuần tích cực chữa trị, đối tượng đã hồi phục và khai nhận hành vi phạm tội.

Các bị cáo tại các phiên tòa xét xử lưu động.

Mới đây ngày 24/8, TAND TP Hồ Chí Minh cũng đưa xét xử lưu động tại chợ Bình Trị Đông, quận Bình Tân đối với bị cáo Nguyễn Hữu Trực (năm nay 42 tuổi, ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước) về tội giết người tình, cướp tài sản.

Tại phiên tòa, nỗi đau của gia đình nạn nhân như một lần nữa bị khoét sâu khi Trực khai nhận toàn bộ hành vi giết người dã man của mình.

Trực khai nhận: mặc dù đã có vợ và hai con đang sinh sống tại thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước. Quá trình đi làm việc tại TP Hồ Chí Minh, vào năm 2004, Trực quen và chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (từng có 1 đời chồng và 1 đứa con) đang làm công nhân tại Công ty May thêu Dinstun (quận Tân Phú).

Trực và Mai từng thuê nhà trọ nhiều nơi để chung sống với nhau, lần cuối là thuê phòng trọ số 62/3 Trương Phước Phan (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân). Thời gian này, Trực vẫn đi về với vợ con ở Bình Phước.

Ngày 18/12/2008, Trực nói với chị Mai là phải về Bình Phước một thời gian để lo cho vợ và hai con đi học. Trong thời gian này, chị Mai vẫn liên lạc với Trực qua điện thoại và kêu người tình về Sài Gòn sống chung nhưng không được đồng ý.

Đến gần Tết Âm lịch 2009, giận dỗi, chị Mai kêu Trực xuống lấy đồ đạc về để trả nhà trọ, không quan hệ với Trực nữa.

Trưa 10/1/2009, Trực từ Bình Phước đón xe khách về TP Hồ Chí Minh, sau đó ghé nhà mẹ ruột ở quận Tân Phú chơi. Đến khoảng 22h cùng ngày, Trực thuê xe ôm đi về phòng trọ và liên lạc với chị Mai nhiều lần. Sau khi biết chị Mai đang đi ăn tất niên với công ty, Trực ở nhà trọ chờ.

Đến nửa đêm, Trực nhận được điện thoại của chị Mai báo bị bể bánh xe ở đường Tên Lửa, quận Bình Tân liền đón xe ôm đến. Tại đây, mặc dù đã say rượu nhưng chị Mai không chịu về nhà mà kêu Trực chở đến quán nhậu tiếp.

Cả hai liền chở nhau đến quán nhậu Nàng tiên cá gần đó nhậu. Trong lúc nhậu, Trực và chị Mai tiếp tục cãi nhau về việc Trực không chịu bỏ vợ để về sống chung. Sau khi uống hết 3, 4 chai bia, cả hai tính tiền ra về.

Khi về đến phòng trọ, lúc này đã là 2h sáng ngày hôm sau. Tiếp tục cãi cọ, bực mình vì chị Mai cứ kêu phải bỏ vợ con, Trực liền dùng tay bóp cổ chị Mai cho đến chết. Gây án xong, Trực nghĩ cách phân xác nạn nhân ra nhiều đoạn nhỏ để dễ dàng vận chuyển phi tang.

Đến khoảng 5h sáng cùng ngày, Trực lấy xe gắn máy của chị Mai chạy ra chợ Tân Phú 2 để gửi, sau đó đón xe ôm về khu phòng trọ ăn sáng, uống cà phê và đến phòng trọ bên cạnh để thăm dò tình hình. Đến khoảng 9h sáng, Trực đưa xác chị Mai vào nhà tắm, phân xác nạn nhân ra rồi đem phi tang tại kênh Tân Phú Hoà, đường Hòa Bình, quận 11 và đầu kênh cắt đường Phan Anh, phường 14, quận 6.

Sáng hôm sau, Trực sang phòng trọ kế bên thăm dò tình hình một lần nữa nhưng thấy không ai phát hiện điều gì nên gửi chìa khóa nhờ đưa lại cho chủ phòng trọ. Sau đó, Trực cầm đồ đạc của mình và chiếc điện thoại của chị Mai rồi đón xe về Bình Phước.

Đến ngày 13/1/2009, Trực xuống lại TP Hồ Chí Minh lấy chiếc xe Ware của chị Mai gửi ở chợ Tân Phú rồi quay về Bình Phước bán được 2,5 triệu đồng. Sau hơn 4 tháng điều tra, đến ngày 15/5/2009, Trực bị Công an bắt giữ.

Trả giá

Kết cục bi thảm của hai vụ án trên là Trần Thế Bảo lãnh án chung thân, Nguyễn Hữu Trực lãnh án tử hình. Thế nhưng trong những vụ án này không thể không trách các nạn nhân, nếu như họ không chấp nhận những mối quan hệ bất chính với những người đàn ông đã có vợ thì hậu quả ắt không thể xảy ra.

Đau đớn hơn là 6 đứa trẻ trong 2 vụ án trên giờ đứa mồ côi cha, đứa mồ côi mẹ…

Anh Huy
.
.
.