Án mạng từ một cuộc tình
Khoảng 23h ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh nhận được tin báo tại khách sạn Vương Trùng Vương số 433 đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 xảy ra vụ chết người.
Hiện trường là phòng 103 của khách sạn này, trên giường ngủ một người nam nằm trên giường trong trạng thái không mặc quần áo, tư thế nằm ngửa, ngực trái con dao đâm vẫn còn ghim trên ngực, trên người và dưới sàn nhà có rất nhiều máu. Dưới sàn nhà, xác một người phụ nữ cũng trong trạng thái không mặc quần áo, chân đưa ra ngoài cửa. Nạn nhân nằm ngửa, một chân co, một chân duỗi và có rất nhiều máu dính vào người, dưới sàn nhà nhiều vết máu đã khô.
Qua làm việc, nhân viên khách sạn là anh Trần Phước Lợi cho biết: Khoảng 9h cùng ngày, có một đôi nam nữ vào thuê phòng, người nam có đưa chứng minh dân nhân (CMND) tên Nguyễn Thanh Huy (24 tuổi, ngụ xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, Tây Ninh). Do người nữ không có CMND nên anh Trần Lâm Vương (chủ khách sạn) yêu cầu người thanh niên phải viết giấy bảo lãnh bạn gái. Lúc này người thanh niên tên Huy liền nói, chỉ ở khoảng 13h thì trả phòng nên anh Vương đưa cho họ chìa khóa phòng 103.
![]() |
| Khách sạn nơi xảy ra vụ án. |
Cho đến 23h cùng ngày, do thấy cặp khách trọ vẫn chưa ra khỏi khách sạn nên anh Vương kêu anh Lợi lên phòng 103 hỏi xem khách có ở lại qua đêm không để làm thủ tục đăng ký.
Khi lên đến phòng này, anh Lợi kêu cửa nhưng không có ai trả lời liền xuống lấy chìa khóa phụ của phòng 103 lên mở cửa. Khi đẩy cửa hé bên trong vẫn còn khóa an toàn, lúc này đập vào mắt anh Lợi là cảnh tượng kinh hoàng như đã nói ở trên. Anh Lợi liền chạy xuống báo anh Vương và điện thoại cho Công an phường Tăng Nhơn Phú A.
Thu thập tại hiện trường, Công an phát hiện một chiếc điện thoại di động, quần áo và nhiều tài sản của hai nạn nhân. Qua kiểm tra danh bạ điện thoại có lưu tên "Ba". Cơ quan điều tra gọi vào số máy này thì gặp anh Nguyễn Chí Tâm (ngụ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai; tạm trú quận 9), người này cho biết đây là số điện thoại của con gái, nhưng vào ngày 9/12, vợ của anh là Nguyễn Thị Mỹ Xuân mượn sử dụng.
Qua làm việc anh Tâm cho biết, sáng 9/12, anh đi làm đến 16h thì chị ruột điện thoại báo tin, vợ anh đi chợ từ sáng đến giờ vẫn chưa về nhà. Nghe vậy, anh liền điện thoại cho Xuân nhiều lần nhưng điện thoại chỉ đổ chuông mà không ai bắt máy. Về đến nhà anh tiếp tục điện thoại nhưng vẫn không liên lạc được với vợ cho đến khi cơ quan điều tra mời làm việc.
Quá trình làm việc, anh Tâm cho biết thêm, năm 2008 anh phải đi thụ án vì vi phạm an toàn giao thông và mới mãn hạn tù trở về vào tháng 4 năm nay. Khi về nhà, gia đình anh cho biết, trong thời gian anh thụ án, vợ anh ở nhà có quan hệ với một người thanh niên tên Huy.
Anh Tâm đã từng gặp Huy và nói chuyện phải trái nhưng Huy từ chối xa Xuân. Huy còn "cảnh báo" cho Tâm biết, Huy đã nhiễm HIV, nếu anh Tâm không rời xa Xuân thì cũng sẽ bị nhiễm HIV. Cơ quan điều tra đã tiến hành cho anh Tâm nhận dạng quần áo, tài sản và đặc điểm nạn nhân thì phù hợp với nạn nhân là chị Xuân.
Từ những tài liệu ban đầu thu thập được và căn cứ vào hiện trường của vụ án, cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án giết người do mâu thuẫn về tình cảm dẫn đến đối tượng Nguyễn Thanh Huy đã dùng dao chuẩn bị sẵn đâm chết nạn nhân là chị Nguyễn Thị Mỹ Xuân rồi tự sát

