Án mạng trong quán cơm tấm

Thứ Sáu, 29/10/2010, 16:15
Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận An (Bình Dương), cho biết: Sau nhiều ngày đêm, truy lùng, đã bắt được hung thủ cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người xảy ra tại quán cơm tấm (trên đường DT743 thuộc ấp 2, xã An Phú, huyện Thuận An). Nạn nhân là anh Lê Cát Phương Tùng (tức "Tửng", 19 tuổi, ngụ ấp 2, xã An Phú, huyện Thuận An).

Theo kết quả điều tra ban đầu: Lúc 1h ngày 1/10, Phan Tấn Huỳnh (tức "Cu", 33 tuổi, ngụ ấp 2, xã An Phú, huyện Thuận An) gây mâu thuẫn với 2 thanh niên (chưa xác định rõ danh tính) tại quán cơm tấm (trên đường DT743, ấp 2, xã An Phú, huyện Thuận An) dẫn đến xô xát. Được người dân can ngăn, hai bên ngừng ẩu đả. Sau đó, hai thanh niên bỏ đi, còn Huỳnh kêu thêm đồng bọn đến.

Lúc này, nhóm của Huỳnh phát hiện bốn thanh niên khác gồm Huỳnh Văn Lu (tức "Bảy phế liệu", 40 tuổi, ĐKHKTT: 62/20, tổ 20, xã Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai), Bùi Văn Hoa (tức "Hải Cẩu", 46 tuổi, quê quán: xã Điền Trung, huyện Bá Thước, Thanh Hóa), Bùi Văn Duy (19 tuổi, con ruột Hoa) và Xuân (chưa xác định rõ danh tính) đang đi bộ ngang qua đường. Quá tức giận, do nghĩ hai thanh niên đánh Huỳnh "ẩn nấp" trong quán cơm bình dân, Huỳnh kêu cả nhóm chạy vào quán (cách quán cơm tấm 40m) đánh những người có mặt nơi đây rồi đập phá quán.

Chưa hả giận, nhóm của y tiếp tục ra ngoài đuổi đánh tới tấp nhóm của Lu đang ở ngoài đường. Sau đó, các thanh niên bị nhóm của Huỳnh đánh tại quán cơm bình dân kêu 5 thanh niên khác cầm cây, chai rượu, nón bảo hiểm rượt đuổi trả thù "đối thủ". Lúc này, Tùng cầm theo hai vỏ chai, một cây tầm vông đến tiếp ứng Huỳnh. Trong tích tắc, Tùng xông vào xô xát với 5 thanh niên trên. Tùng bị Bùi Văn Trung cầm mã tấu chém 3 nhát vào người gây thương tích.

Thấy "chiến hữu" xô xát, Duy cầm một tuýt sắt vùng ra tấn công Tùng. Khi đó, Lu chạy vào trong quán cháo vịt (chưa xác định rõ tên) lấy bóng đèn đập bể một đầu lao ra cùng đồng bọn tấn công Tùng. Tiếp đó, Nhóc (chưa xác định danh tính) cầm mã tấu đâm chém vào người của Tùng. Sau khi gây án, nhóm của Lu tẩu thoát khỏi hiện trường. Do bị trọng thương, Tùng chạy đến trước quán cà phê Phố Mưa (ấp 2, xã An Phú) gục ngã bất tỉnh.

Nhận được tin báo, các trinh sát và điều tra viên Công an huyện Thuận An nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua tiến hành sử dụng linh hoạt các biện pháp ngiệp vụ, hung thủ đã "lộ diện".

Ngày 14/10, từ nguồn tin quần chúng nhân dân, trinh sát viên phát hiện Lu vẫn "thản nhiên" làm ở vựa phế liệu (ấp 2, xã An Phú). Không để đối tượng trốn thoát, trinh sát đã quật ngã khóa trói đối tượng.

Qua Báo CAND, CQĐT yêu cầu hiện Trung và Duy ở đâu, sớm ra cơ quan Công an đầu thú để nhận được sự khoan hồng

Đức Mừng
.
.
.