Án mạng trong đêm sinh nhật
Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương nhận được tin báo của Bệnh viện Quân đoàn 4, có một ca tử vong, bệnh nhân giới tính nam, bị đâm nhiều nhát bằng vật sắc nhọn dẫn đến tử vong.
Các ĐTV Cơ quan CSĐT và cán bộ Đội Kỹ thuật hình sự đã nhanh chóng có mặt tại Bệnh viện Quân đoàn 4, phối hợp với lực lượng y, bác sĩ xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong do bị nhiều vết đâm gây thương tích nặng, trong đó có vết đâm thẳng vào ngực trái, bị mất nhiều máu gây tử vong. Lãnh đạo Công an thị xã Dĩ An đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ khẩn trương làm rõ.
Chị Trương Thị Hồng Vẹn, ngụ xã Hưng Điền, huyện Vĩnh Thuận, người tổ chức sinh nhật ngày 25/3 xác định: Trước đây chị Vẹn có cùng các bạn về tỉnh Bình Phước chơi và quen biết với Tuấn "lớn". Và sau đó Tuấn "lớn" có ngỏ lời yêu Vẹn, nhưng Vẹn không bằng lòng, cũng như đã nói rõ cho Tuấn "lớn" biết, Vẹn chỉ xem Tuấn "lớn" là bạn.
Sinh nhật Vẹn, nhận lời mời, Tuấn "lớn" đến dự và khi Vẹn giới thiệu Nhựt là bạn trai thì Tuấn có thái độ ghen tức… Từ tình tiết trên, tổ trinh sát hình sự Công an thị xã Dĩ An nhanh chóng lên đường về Bình Phước để xác minh, truy tìm đối tượng gây án.
Qua làm việc với những người tham dự tiệc sinh nhật đang ngụ tại xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, trinh sát được biết Tuấn "lớn" có tên đầy đủ là Nguyễn Văn Tuấn (26 tuổi), ngụ ấp 3, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước là người trực tiếp cầm dao đâm chết anh Nhựt. Nhưng, hiện tại Tuấn "lớn" đã trốn khỏi địa phương.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định Tuấn "lớn" đang trên đường trốn về tỉnh Gia Lai. Làm rõ thêm một bước, trinh sát xác định điểm đến của đối tượng là huyện Earay, tỉnh Gia Lai, nên đã liên hệ với Đồn Biên phòng 171, phối hợp bắt tên Tuấn.
Đến 19h30' ngày 26/3, các chiến sĩ Đồn Biên phòng 171 đóng trên địa bàn huyện Ea Sray, tỉnh Gia Lai đã bắt gọn Tuấn khi đối tượng vừa bước xuống xe.
Tại Đồn Biên phòng 171, Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân dẫn đến việc Tuấn đâm chết Nhựt là do ghen tuông tình ái…
