Án chung thân cho kẻ say rượu giết người

Thứ Sáu, 10/07/2009, 11:19

Thấy đồng chí Nhâm công an viên xã Dương Liễu (Hoài Đức, Hà Nội) tới nhà nhắc nhở hành vi say rượu rồi quậy phá, Nguyễn Công Thân đã cầm con dao gây sự với đồng chí Nhâm rồi lừa lúc không để ý, Thân dùng dao đâm vào ngực đồng chí Nhâm gây tử vong.

Bị cáo gầy gò đứng trước vành móng ngựa, thỉnh thoảng lại đưa mắt xuống khán phòng nhìn người thân rồi bất chợt dừng lại nơi người vợ của nạn nhân đang cầm tấm di ảnh của người chồng xấu số. Toàn thân bị cáo rung lên, hai mắt nhắm nghiền như cố xua đi hình ảnh tàn bạo hôm nào mà bị cáo đã gây ra đối với đồng chí Phạm Nhâm, Công an xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội khi đang thực thi nhiệm vụ đã khiến bao người xót thương và càng căm phẫn kẻ tàn ác...

Mẹ của bị cáo cũng có mặt ở công đường để trực tiếp được nghe lời thú tội của đứa con tội lỗi. Và bà thầm cầu mong pháp luật sẽ mở lượng khoan hồng cho nó để làm lại cuộc đời. Có mặt ở tòa từ khá sớm, người mẹ đau khổ ấy không giấu được vẻ bồn chồn, lo lắng.

Ở hàng ghế kế bên, người vợ của nạn nhân cứ khóc nấc khi nghe vị công tố viên công bố lại nội dung vụ án đau lòng này. Chị bảo rằng, anh Nhâm rất hiền và là người chồng, người cha có trách nhiệm trong gia đình cũng như công việc được giao. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo giả bộ ngây thơ khi luôn mồm xưng "con" với Hội đồng xét xử. Trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa, Thân không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Hôm ấy là ngày 11/10/2008, sau khi đi uống rượu say về, Nguyễn Công Thân, 33 tuổi, ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) thấy mẹ đang giục cháu lên gác học bài, Thân bước vào quát mắng rồi cầm chén uống nước ném về phía đứa cháu. Biết chú say rượu, đứa cháu sợ hãi chạy lên phòng và khóa bên. Thân hùng hổ đạp vỡ cửa kính và chửi bới ầm ĩ. Mọi người phải nhờ tới Công an xã tới giải quyết. Cách đó không lâu, vì say rượu, Thân cũng đã đánh vợ, đập phá tài sản nhà anh trai khiến Công an xã phải "mời" về trụ sở và xử phạt hành chính.

Nhận được tin báo về sự việc này, ba đồng chí Công an xã, trong đó có đồng chí Nhâm kịp thời đến để giải quyết. Khi các đồng chí vào nhà, thấy Thân nằm yên nên ra phòng ngoài một lúc rồi về. Đồng chí Nhâm ở lại nắm tình hình. Đến 21h cùng ngày, Thân cầm con dao và đến gây sự với đồng chí Nhâm rồi lừa lúc không để ý, Thân đã dùng dao đâm vào ngực đồng chí gây tử vong.

Với tội giết người, Nguyễn Công Thân đã bị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tù chung thân

Nguyễn Phương
.
.
.