Án chung thân cho kẻ giết người yêu
Sau hơn một năm điều tra (vụ án xảy ra ngày 20/7/2004), ngày 28/12/2005, TAND tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử tên Lê Huy Hoàng (còn gọi là "Hoàng Bắc") kẻ gây ra 2 vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm chết 2 người, bị thương 1 người. Tuy nhiên, bản án chung thân đối với Hoàng khiến dư luận bất bình.
Còn nhớ cách đây hơn một năm, vào giữa tháng 8/2004, hay tin tên thủ ác Lê Huy Hoàng bị bắt giữ tại Bình Thuận, nhóm PV của Báo CAND đã đến làm việc với cơ quan điều tra, sau đó trực tiếp vào trại tạm giam gặp tên Lê Huy Hoàng. Sau hàng loạt câu trả lời lấp lửng, thăm dò, tên Hoàng lạnh lùng kể lại cuộc đời phiêu bồng "năm chìm, bảy nổi…" mà hắn dọc ngang từ Hà Nội vào Tp.HCM. Với vẻ đẹp trai, ăn nói rất có duyên, tên Hoàng đã làm cho nhiều cô gái điêu đứng vì hắn. Trong vô số mối tình vụng trộm ấy, Hoàng còn làm cho cả vài người thuộc "đàn chị" hơn hắn cả chục tuổi cũng phải tán gia bại sản, mong được hắn thương yêu.
Đi tìm hiểu về tên Hoàng, được biết hắn trú tại số nhà 93, ngõ 377 - Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Năm 19 tuổi, hắn đã từng gây ra vụ tai nạn giao thông ở Hà Nội, sau đó được gia đình "dàn xếp" cho trốn vào Tp.HCM. Cũng nhờ "điển trai" giỏi võ mép, nên khi mua trả góp được chiếc ôtô DAEWOO, để chạy taxi "dù" (chủ yếu tên Hoàng chở gái nhảy ở các vũ trường), tên Hoàng đã lừa được chị Trần Phương Nam ở Tp.HCM. Đêm 19/7/2004, hắn chở chị Nam và chị Đào Thị Mỹ Hạnh vù ga chạy xe bạt mạng trên đường, tông vào 2 người đi xe máy, làm anh Nguyễn Quốc Cơ chết tại chỗ, chị Lê Thị Mộng Tuyền (ngồi sau) bị trọng thương rồi bỏ trốn. Nghiêm trọng hơn, khi hắn lái xe trốn ra khỏi trung tâm thành phố, lúc này chị Phương
Một điều hết sức ranh ma ở tên Hoàng chính là khi bị bắt giữ, hắn nại ra vô số tình tiết giả mạo đánh lừa, làm lạc hướng cơ quan điều tra. Hắn vật vã khóc, hắn van xin cho hắn được uống thuốc độc để "đi" cùng với người yêu… Trong suốt quá trình giam giữ, lúc nào tên Hoàng cũng đóng kịch "đòi chết".
Bản án gây nhiều bất bình
Để đánh giá rõ động cơ phạm tội của tên Lê Huy Hoàng, phải hiểu rõ bản chất thực của con người hắn. Gã vốn thuộc loại Sở Khanh, thay bồ như thay áo. Thêm nữa là tên Hoàng rất cục cằn, nếu ai làm trái ý hắn, hắn dùng sức mạnh và uy lực đàn áp ngay. Đặc biệt tên Hoàng sống rất lạnh lùng. Ngay cả lúc hắn tông xe gây tai nạn chết người, hắn vẫn tảng lờ như không. Đã có lúc không ít người ngộ nhận cho rằng "hắn rất thương Phương
Hắn khai với cơ quan điều tra, trước lúc giết Phương
Việc Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận xử sơ thẩm, cho rằng không chứng minh được động cơ phạm tội của tên Hoàng là chưa thỏa đáng. Có nhiều người khi nghe tên Hoàng xin HĐXX cho hắn được "chết cùng người yêu…" đã có phút chạnh lòng song ngay sau đó, mọi người đều hiểu ra đây chỉ là trò "diễn" mà tên Hoàng dùng chiêu cuối cùng này đánh lừa mọi người. Tất cả gia đình các nạn nhân đã làm đơn kháng cáo, đề nghị Tòa phúc thẩm - TAND Tối cao xử phạt tên Lê Huy Hoàng với mức án cao nhất. Đây cũng là đòi hỏi bức xúc của dư luận
