Ám ảnh "đường 6 cây"

Thứ Sáu, 29/06/2007, 11:06
Phát hiện đôi trai gái tâm sự ở nơi vắng vẻ trên đoạn đường 6 cây (đoạn từ cầu Thăng Long thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội đến QL3), 5 tên cướp tiến lại dùng dao đe doạ, cướp tiền và 2 điện thoại của đôi trai gái rồi bỏ chạy.

Đường 6 cây là cách gọi của người địa phương về con đường 23A (đoạn từ cầu Thăng Long thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội đến QL3) vì nó có độ dài tròn 6km. Mấy ngày cuối tháng 6, tuyến đường này bỗng trở thành nỗi ám ảnh của khách qua đường.

Sự căng thẳng, lo lắng của những tiểu thương buôn bán gà vịt tới chợ đầu mối Hải Bối ngày càng tăng thêm bởi sự tấn công liên tiếp của một nhóm đối tượng cướp tài sản hung hãn, manh động.

Ám ảnh đường 6 cây

Hàng ngày, số tiểu thương tập trung về chợ đầu mối Hải Bối rất đông, nhất là người ngoại tỉnh như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc... Người buôn bán thường đến chợ từ 2, 3h sáng. Gần đây, việc đi lại vào thời điểm này bỗng trở thành nỗi lo sợ của các tiểu thương.

Trong lá đơn gửi cơ quan Công an, chị Nguyễn Thị Lương 46 tuổi, ở thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh trình báo: "2h30' ngày 19/6, tôi và con trai chở vịt ra chợ đầu mối Hải Bối bán. Khi cách cầu Thăng Long khoảng 4km, tôi gặp một xe máy đèo 3 người đi ngược chiều rồi quay đầu lại chặn xe của 2 mẹ con. Một thanh niên gí dao vào cổ con trai tôi đòi tiền và điện thoại...".

Các đối tượng vụ án.

Một trường hợp khác chúng hành động táo tợn hơn, phát hiện có hai xe máy chở lồng gà hướng về phía chợ, 5 đối tượng đi 2 xe máy tách ra làm đôi, một nhóm áp sát xe phía dưới, một nhóm đuổi theo xe đi trước, cùng gí dao vào cổ người đi đường cướp tiền và điện thoại.

Anh Nguyễn Hữu Tường ở Lũng Giang, thị trấn Lim, huyện Tiên Du đi một xe máy cùng chị gái bị 3 đối tượng chặn xe, gí dao vào cổ và lấy đi 170 nghìn đồng, một điện thoại di động. Sau đó ít phút, chúng tiếp tục gây ra một vụ án nữa. 4 vụ cướp manh động trong một buổi sáng sớm trên đường 6 cây đã gây xôn xao dư luận.

Chưa bao giờ bà con buôn bán gà vịt ở chợ đầu mối cảm thấy hoang mang, lo sợ đến thế. Nỗi sợ hãi chưa kịp biến mất thì mấy ngày sau đó, nhóm cướp lại xuất hiện trên những đường nhánh ven con đường 6 cây. Vẫn những thủ đoạn trên: gí dao, cướp tiền, điện thoại rồi bỏ chạy, nhưng nạn nhân lại là những đôi trai gái ngồi tâm sự ở nơi vắng vẻ trong khoảng 21, 22h.

Ngày 20/6, chúng dùng dao đe dọa và cướp đi tiền, 2 điện thoại của một đôi trai gái. Ngày 24/6, tại dốc Xưởng phim (cách đường 6 cây khoảng 100m), chúng cướp của một đôi trai gái 120.000 đồng...

Hàng loạt vụ cướp xảy ra liên tiếp đã khiến cả người dân địa phương và người ngoại tỉnh đi qua tuyến đường này vô cùng sợ hãi. Để đề phòng, bà con tiểu thương tập trung lại ở các ngã ba và quán ăn rồi đi thành từng tốp để tránh bị tấn công. Mặc dù biện pháp này xem ra có vẻ an toàn hơn nhưng sự căng thẳng và lo lắng vẫn luôn thường trực ở những tiểu thương này.

Cuộc rượt đuổi trên đường

Trước tình thế cấp bách đó, Ban Chỉ huy Công an huyện Đông Anh đã huy động toàn bộ lực lượng, lập chuyên án đấu tranh với quyết tâm cao. Lực lượng chủ công là Đội CSĐT TP về TTXH phối hợp với các đội, trạm tiến hành rà soát, phục kích.

Theo nhận định, nhóm đối tượng trên không thuộc diện cướp chuyên nghiệp dù chúng có sử dụng dao đe dọa, nhưng không lấy xe, không lấy dây chuyền của bị hại, mặt khác, chúng không ngụy trang. Đặc điểm đối tượng và phương tiện gây án đã rõ, chúng thường đi xe Wave RS màu đỏ.

Đánh giá cách ăn mặc cho thấy, nhóm đối tượng này có nhiều khả năng là người địa phương hoặc các khu vực lân cận. Qua rà soát, sàng lọc đối tượng, cơ quan Công an thấy nổi lên một số nhóm ở xã Vĩnh Ngọc, Tàm Xá, Cổ Loa, Mai Lâm... (huyện Đông Anh).

Một mặt phát huy tác dụng của công tác nghiệp vụ cơ bản, một mặt lực lượng Công an tiến hành phục kích tại các điểm nghi vấn. Khoảng 2h ngày 25-6, một tổ công tác phát hiện 3 đối tượng Ngô Văn Sơn, 23 tuổi, Đỗ Ngọc Hiếu, 23 tuổi; Trần Kim Hiếu, 22 tuổi đều ở thôn Lực Canh, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội đi trên 1 xe máy BKS 29U-8876 màu đỏ.

Thấy nhóm đối tượng trên trùng khớp với đặc điểm như bị hại mô tả, tổ công tác tiến hành kiểm tra thì chúng bỏ chạy. Các mũi công tác được huy động phối hợp đuổi bắt 3 đối tượng. Trên đường bỏ chạy về hướng cầu Thăng Long, chúng vứt 2 con dao  bọc kín trong chiếc khăn bông.

Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng trên đã khai nhận gây ra hàng loạt vụ cướp trên tuyến đường 6 cây và khu vực lân cận. Ngay trong đêm bị bắt, chúng vừa thực hiện một vụ cướp điện thoại trên đường liên thôn thuộc địa bàn thôn Trung Thôn, xã Đông Hội.

Khoảng 14h, ngày 25/6, đối tượng Ngô Trung Đức SN 1989, đã đến trụ sở Công an huyện Đông Anh khai báo cùng nhóm đối tượng trên thực hiện hành vi cướp tài sản để lấy tiền chơi bời và lên mạng Internet chát chít.

Ngay sau khi nhận được tin những kẻ gây án hung hãn sa lưới, bà con tiểu thương chợ đầu mối Hải Bối đã tập trung tại chợ bày tỏ sự vui mừng và hỗ trợ cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Các đối tượng gây án lần lượt bị gom vào phòng tạm giữ, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đông Anh thở phào nhẹ nhõm khi đã ổn định được tình hình ANTT trên đường 6 cây.

Nhiều đêm không ngủ, những đôi mắt thâm quầng, trũng sâu vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của các chiến sỹ tham gia phá án. Nhưng vụ án chưa kết thúc, các anh vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh với các đối tượng đang giấu mình trong bóng tối.

Sự an lòng, niềm tin của nhân dân và bà con tiểu thương chính là sự cổ vũ, động viên cho những cố gắng, nỗ lực của các chiến sỹ Công an trên con đường giữ gìn bình yên cuộc sống

Việt Hà
.
.
.