Ai đưa Bùi Quang Hưng vào "sự nghiệp" cá độ?
Khi Hưng mới bập bẹ vào nghề cá độ thì "bố già" này đã là một tên tuổi lớn của làng cá cược bóng đá. Khi Hưng tách ra thành lập đường dây riêng thì "bố già" này đứng đằng sau hậu thuẫn. Khi Hưng sắp sa chân vào chốn lao tù thì vị "sư phụ" đã im lặng, một mình "dứt áo ra đi".
Lâu nay, dư luận cứ nghĩ rằng, Bùi Quang Hưng là trùm cá độ tiếng tăm nhất mà không biết rằng phía trên Hưng còn có cả những trùm cá độ khác lớn hơn rất nhiều, có bề dày kinh nghiệm hơn rất nhiều. Những kẻ đó đã từng giữ vị trí "ông trùm" lâu năm trên địa bàn Hà Nội và cũng là người đã từng sai khiến, chỉ bảo Bùi Quang Hưng cần phải làm gì để có thể đứng chân trong giới cờ bạc quốc tế nhiều cạm bẫy...
Bùi Quang Hưng từng “làm thuê” cho ai?
Xin điểm qua vài nét về cái thuở hàn vi của trùm cá độ Bùi Quang Hưng để bạn đọc biết, ai là người từng giữ vị trí quan trọng, người đưa đến những thay đổi "bước ngoặt" (dù là theo hướng xấu) trong cuộc đời anh ta!
Bùi Quang Hưng (28 tuổi), sống cùng gia đình tại căn nhà cấp 4 cũ nát ở số 3, ngõ 420, phố Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm (Hà Nội). Theo những người dân cùng phố kể lại, đến tận năm 2003, Hưng vẫn sống trong cảnh nghèo khổ, tài sản đáng giá nhất là một chiếc xe máy Trung Quốc trước đó cũng đã được bán đi để lo việc riêng. Cả gia đình gồm 5 người của Bùi Quang Hưng đều sống nhờ vào đồng lương công nhân mất sức của ông bố và khoản lương cán bộ ít ỏi của Hưng.
Vậy mà, kể từ sau khi tiếp xúc với nghề chơi cá độ bóng đá, Hưng trở nên giàu có một cách nhanh chóng: Xây 2 nhà 4 tầng, mua ôtô trên 600 triệu đồng, mua nhiều chiếc xe máy đắt tiền như Spacy, Piaggio... cho những người thân trong gia đình.
Ai đã giúp Hưng đổi đời như vậy? Người đó chính là Nguyễn Trung Hiếu (tức Hiếu “béo”), một trùm cá độ có thâm niên ở đất Thủ đô, một đối tượng mà khi Công an TP Hà Nội phá đường dây cờ bạc do anh ta cầm đầu, đã kịp "lặn" mất tiêu từ cách đó hàng tuần!
Hiếu đi đâu vẫn chưa rõ, đi đường bộ hay đường không cũng không xác định được vì các cửa khẩu không lưu lại dấu tích nhân vật bí ẩn này. Chỉ biết một điều rằng, trước khi đi, Hiếu “béo” còn đàng hoàng làm thủ tục xin phép tạm vắng tại địa phương. Khi cơ quan Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hiếu, đến khám nhà chỉ có mỗi người vợ và những người thân khác.
Bí ẩn lớn nhất mà chúng tôi tìm hiểu được là Bùi Quang Hưng và Nguyễn Trung Hiếu biết và chơi với nhau từ khá lâu, ở mức thân tình. Hiếu hơn Hưng khoảng 10 tuổi, vốn là dân Hà Nội gốc, có nhà ở một trong những con phố có giá đất đắt đỏ hàng nhất nhì Hà Nội: phố Nhà Thờ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm.
Khoảng cuối năm 2004, một lần Nguyễn Trung Hiếu chủ động gặp Bùi Quang Hưng và cho Hưng biết mình đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet tại nhà ở số 100 phố Nhà Thờ, nếu Hưng muốn Hiếu sẽ chỉ cho cách để "làm ăn". Kể từ đó, Hiếu “béo” đã dạy cho Hưng biết cách vào mạng Internet, cách tìm trang cá cược bóng đá quốc tế, cách thông báo mức "ra độ" của nhà cái, cách "nhận độ", chuyển tiền cho nhà cái.
Để huấn luyện cho Hưng thành thạo, giai đoạn đầu Hiếu “béo” đã thu nhận Hưng làm "đệ tử" của mình, cho giữ vai trò một đại lý "nhận độ". Hiếu cũng đã thực hiện lời hứa sau khi "đại lý" Hưng nhận độ, báo độ và chuyển tiền của các con bạc đến sẽ được "trích" lại % hoa hồng xứng đáng. Ban đầu, khi Hưng còn bỡ ngỡ, lúng túng, chính Hiếu đã giúp đỡ để Hưng tạo lập uy tín trong giới cá độ, thực hiện việc chuyển trả các khoản tiền thắng cược cho con bạc.
Manh nha của một đường dây cá độ mới, cực lớn
Với sự hướng dẫn của Hiếu “béo”, từ đầu năm 2005, Hưng đã lần lại các mối quan hệ cũ của mình, trong đó đặc biệt chú ý đến những "đại gia" lắm tiền nhiều của như Bùi Tiến Dũng, lúc đó là Tổng Giám đốc PMU18; Vũ Mạnh Tiên, là Phó Chánh văn phòng PMU18; Nguyễn Việt Bắc, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Đường cao tốc Việt Nam...
Khi liên lạc lại với những người này, Hưng đều hướng cho họ biết mình có đường dây cá độ bóng đá quốc tế nhưng không tiết lộ cho họ danh tính của trùm Hiếu “béo”, vì lúc này Hưng vẫn đang trong thân phận một người "làm thuê".
Bắt đầu vào nghề với vai trò "đại lý" của Hiếu “béo” từ tháng 2/2005, Hưng đã chứng tỏ cho Hiếu thấy bước tiến bộ thực sự của mình. Hưng trực tiếp nhận tiền đặt cược cá độ, báo độ của Bùi Tiến Dũng, Vũ Mạnh Tiên, Lương Mạnh Hoa và Nguyễn Việt Bắc với số tiền rất lớn. Trung bình mỗi một lần như thế, Hưng nhận ít nhất cũng 5.000.000 đồng, nhiều thì lên tới khoảng 20.000 USD. Số tiền này Hưng đều chuyển hết cho Nguyễn Trung Hiếu để Hiếu vào mạng cá độ quốc tế với nhà cái ở nước ngoài.
Kết thúc mỗi một trận đấu, Hưng sẽ tìm cách liên lạc với Hiếu “béo” nhằm đối chiếu các khoản tiền thắng thua trong khi cá độ. Tiếp đó, Hưng trực tiếp gặp Hiếu “béo” để trao tiền thua bạc của các con bạc cho Hiếu và nhận số tiền mà các con bạc thắng từ mạng cá độ thông qua Hiếu.
Trong thời gian 8-9 tháng, Hưng đã chuyển vào mạng cá độ của "sư phụ" Hiếu khoảng 500.000 USD. Điểm giao nhận tiền thường được thực hiện tại nhà Hiếu hoặc các phố gần đấy. Cũng khi giữ vị trí "đại lý cấp I" cho Hiếu, mỗi khoản tiền thắng thua bạc, Hưng đều tổ chức thanh toán riêng cho các con bạc, đảm bảo nguyên tắc bí mật không ai biết của ai.
Riêng với khoản tiền thắng thua bạc của Bùi Tiến Dũng, có lúc Hưng trực tiếp giao nhận cho anh ta, cũng có khi thông qua ông Phó Chánh văn phòng Vũ Mạnh Tiên. Trong nhiều lần, Hưng thanh toán tiền Hiếu đưa cho Bùi Tiến Dũng thông qua lái xe riêng của anh ta là Lương Mạnh Hoa.
Vai trò "sư phụ" còn được chứng tỏ ở chỗ khi Hưng đã khá quen "nghề", với rất nhiều mối quan hệ "sộp" thì Nguyễn Trung Hiếu đã tranh thủ lấy cho Hưng một mạng cá độ bóng đá có mã số là ...89y..., đồng thời cho luôn Hưng một mật khẩu riêng. Hàng ngày, ông trùm Hiếu đã bỏ thời gian ra để dạy Hưng cách vào mạng Internet, cách truy cập vào trang web bóng đá và phương thức để có thể nhận độ của các con bạc ngay khi còn ở nhà và chuyển qua mạng cho Hiếu.
Từ đó, trong các tối từ thứ 7, chủ nhật khi trên truyền hình phát trực tiếp các trận đấu giải Ngoại hạng Anh, giải vô địch Italia, giải Tây Ban Nha... Hưng đều miệt mài "ôm mạng" ở tít trên tầng 4 nhà mình để nhận các đầu mối độ khắp nơi báo về. Sau quá trình làm thuê cho Hiếu, Hưng bắt đầu có ý thức vươn lên trở thành một "ông trùm" trong làng cờ bạc, cá độ, tách ra để làm ăn riêng và phát triển thành đường dây cá độ cực lớn như chúng ta đã biết...
Trải qua một thời gian hưng thịnh và sóng gió, ngày 13/12/2005, Hưng bị CQĐT bắt tạm giam về tội "Đánh bạc" và bị điều tra về đường dây cờ bạc do Hưng tổ chức thì trước đó, "sư phụ" Hiếu “béo” của Hưng đã kịp cao bay xa chạy!
