8 án tử hình, 13 án chung thân cho Trịnh Nguyên Thủy và đồng bọn
Ngày 30/1, ngày cuối cùng xét xử vụ án Trịnh Nguyên Thủy, Lê Văn Tình và đồng bọn sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.
Từ sáng sớm, hàng trăm người từ khắp các ngả đường đến ngồi kín phòng xử án, đứng tụ dưới loa phát thanh quanh khu vực Nhà văn hóa Trung tâm để theo dõi phiên tòa với mong muốn HĐXX sẽ tuyên một bản án nghiêm minh với các bị cáo. Khi Tòa tuyên án, dư luận đồng tình với bản án dành cho các bị cáo vì những hành vi nguy hiểm mà chúng đã gây ra cho xã hội. Nhưng đó cũng chính là lúc người nhà các bị cáo đau xót nhất.
Trong vụ án này, có hơn 20 bị cáo là người Sơn La, vì vậy người thân của họ có điều kiện đến chứng kiến rất đông, chủ yếu là người từ huyện Mộc Châu lên - huyện cách thị xã Sơn La tới 120km đường rừng.
Chúng tôi đã tìm hiểu về nơi ăn ở của họ. Mặc dù tất cả đều có nhà người quen ở thị xã nhưng người thân của các bị cáo ở tập trung tại một nhà nghỉ gần nơi xử án. Trong cái nhà nghỉ nhỏ xíu trên phố Chiềng Lề có tới hơn 20 người nhà của các bị cáo. Những người này không ở mỗi người một phòng mà ở tập trung theo từng gia đình, trong số họ chủ yếu là người già và trẻ nhỏ.
Trong các câu chuyện của họ nếu ai nghe được chắc hẳn không cầm được nước mắt. Em gái của Vũ Thị Huệ tâm sự với chúng tôi trong nước mắt: "Mặc dù rét mướt như thế này nhưng sáng nay em vẫn phải đưa cháu nhỏ nhà chị Huệ lên để cho nó được gặp mẹ nó, nếu mẹ nó dính án tử hình thì không biết sau này trong cái đầu của nó, hình ảnh của mẹ nó sẽ như thế nào?".
Trong tiết trời giá lạnh, những người nhà của các bị cáo cứ đều đặn ằng ngày vào lúc 6h30' đã có mặt tại sân trước khu vực xử án. Tuy nhiên, chỉ có một số người được vào trong tham dự phiên toà, số còn lại đứng ngoài nghe diễn biến phiên toà qua chiếc loa phóng thanh. Mỗi người một nỗi niềm riêng nhưng họ có một cái chung đó là mong con cái, bố mẹ mình được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
Sau khi nghị án, HĐXX đã căn cứ vào cáo trạng và lời khai của các bị cáo trước tòa, kết luận việc sản xuất từ thuốc phiện thành heroin tại nhà Nghiêm Đình Bồng và Trịnh Nguyên Thủy là có thật, bác lời khai của các bị cáo khai do bị bức cung bởi lời khai nhận tội của các bị cáo tại các bút lục tại CQĐT là thống nhất.
Về hành vi vận chuyển, mua bán heroin, HĐXX vẫn kết luận như nội dung trong cáo trạng của VKS. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã giảm từ án tử hình xuống án chung thân cho bị cáo Lầu A Xếnh. (Theo lời luật sư bào chữa cho Xếnh thì hiện gia đình Xếnh rất hoàn cảnh, 6 đứa con thì 5 đứa dưới 18 tuổi, vợ Xếnh đã tự tử); 8 bị cáo giữ nguyên mức án tử hình như VKS đề nghị trong phần luận tội gồm: Lê Văn Tình, Trịnh Nguyên Thủy, Đặng Văn Ấu, Vũ Hồng Điệp, Ngô Trung Hiếu, Phạm Xuân Thơ, Nguyễn Xuân Thành, Phạm Khắc Hùng.
Cùng với bị cáo Lầu A Xếnh, 12 bị cáo đề nghị lĩnh mức án chung thân gồm: Nghiêm Đình Bồng, Vũ Văn Hải, Nguyễn Thị Hồng, Tráng A Lau, Lê Văn Cường, Vũ Thị Huệ, Nguyễn Văn Huynh, Lê Thế Huấn, Nguyễn Văn Được, Ngô Thanh Soái, Tráng A Sếnh, Nguyễn Quang Thuận.
4 bị cáo chịu chung mức án 20 năm tù gồm: Tráng A Dế, Vũ Quốc Tiến, Trần Văn Lý, Nguyễn Phương Lan. Bị cáo Đào Ngọc Tân chịu mức án 22 tù giam.
Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã chấp thuận nguyện vọng của bị cáo Lê Thị Thắm, vợ Tân chịu mức án 6 tháng từ giam, khấu trừ cho Thắm thời gian 6 tháng tạm giam mà Thắm đã thi hành để chị ta có cơ hội về với gia đình nuôi con thơ.
Cặp vợ chồng Hoàng Đắc Thắng, Nguyễn Thị Thịnh chịu mức án tổng cộng hơn 48 năm tù.
Trong số các bị cáo, ngoài trường hợp của bị cáo Lê Thị Thắm, bị cáo Lê Thị Dung cũng được giảm nhẹ mức án với bản án 8 năm tù giam. Bị cáo Lầu A Dế lĩnh mức án 33 năm 6 tháng tù giam.
Ngoài ra, nhiều bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung, có bị cáo phải nộp phạt tới 500 triệu đồng như Trịnh Nguyên Thủy, Lê Văn Tình, Đặng Văn Ấu...
