3 giờ rượt đuổi, vây bắt trùm giang hồ có súng
Chân dung trùm côn đồ và cuộc thanh trừng đẫm máu
Tài “thơ” vốn quê ở TP Thanh Hóa, theo bố mẹ lên huyện Thạch Thành lập nghiệp. Với bản tính côn đồ, hung hãn Tài cầm đầu một ổ nhóm khoảng chục tên lưu manh chuyên đòi nợ thuê, bảo kê, gây thương tích, gây ra nhiều vụ án ở địa phương.
Do tranh chấp địa bàn làm ăn nên Tài “thơ mâu thuẫn với Chu Văn Dũng (Dũng Sơn), trú ở thôn 7, Thành Kim, Thạch Thành - cũng là đối tượng cầm đầu một nhóm thanh niên không nghề nghiệp, chuyên đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê.
1h ngày 23/8/2012, Tài cầm đầu 1 nhóm khoảng 15 đối tượng bịt mặt, mặc áo chống nắng đi 1 xe máy, 1 xe taxi 4 chỗ ngồi, 1 xe ôtô 16 chỗ ngồi mang theo 2 quả mìn, súng, dao, đến nhà Dũng “Sơn”, phá cửa xông vào nhà, dùng súng tự chế bắn 3 phát vào buồng ngủ của Dũng và dùng dao, kiếm, tuýp nước đập phá tài sản, tấn công, sát hại Dũng.
Sau khi gây án, nhóm đối tượng trên lên xe ôtô bỏ trốn. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng có số lượng đông người, có tổ chức chặt chẽ, mang tính chất côn đồ, nhóm đối tượng hình sự ở Thạch Thành câu kết với ổ nhóm lưu manh TP Thanh Hoá sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để gây án làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT địa phương nên Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) phối hợp với Công an huyện Thạch Thành đấu tranh làm rõ để xử lý nghiêm trước pháp luật.
Hai ngày sau, lực lượng chức năng đã phát hiện số đối tượng gây án đang tụ tập ở nhà Nguyễn Hữu Thọ (Thọ “Chắt”), 31 tuổi ở 73 phố Đào Tấn, phường Ba Đình, TP Thanh Hoá (Thọ “Chắt” là em họ Tài “thơ”), cũng là đối tượng hình sự nguy hiểm, có vũ khí “nóng”.
Phòng PC 45 cùng với Công an TP Thanh Hoá bao vây, đột kích kiểm tra và thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Tài và đồng bọn, bắt giữ 10 đối tượng, riêng tên Tài đã bỏ trốn khỏi nhà Thọ trước đó. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Hữu Thọ, thu giữ 1 khẩu súng K54 và 6 viên đạn, 1 súng bắn quả nổ, 1 quả nổ, 1 khoá số 8, 2 kiếm, 1 kiếm lưỡi cưa.
Cuộc vây bắt 3 giờ đồng hồ giữa cánh đồng lầy lội
Với quyết tâm bắt giữ bằng được Tài buộc hắn phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình, bên cạnh đó còn ngăn chặn không để Tài tiếp tục gây ra các vụ án khác (khi trốn Tài đem theo súng), Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo lực lượng chức năng truy bắt.
Đối với CBCS Đội Chống tội phạm có tổ chức, Phòng PC 45 – đơn vị trực tiếp điều tra vụ án, tổ chức bắt giữ đồng bọn của Tài luôn canh cánh trong lòng nhiệm vụ phải bắt bằng được đối tượng này để hoàn thành vụ án. Theo thông tin các anh nắm được, Tài tham gia vào một nhóm tội phạm người Ninh Bình, thi thoảng xuất hiện tại thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa để ăn chơi. Chính vì vậy, đã 2 lần các anh tổ chức vây bắt Tài nhưng hắn đều nhanh chân trốn thoát.
![]() |
|
CQĐT Công an Thanh Hóa đấu tranh với Nguyễn Đức Tài. |
Kiên trì theo dõi, nắm tình hình đối tượng, Đội Chống tội phạm có tổ chức phát hiện hắn có mặt tại nhà Hoàng Thị Vân ở thôn 1, Tân Sơn, Thạch Kim, Thạch Thành. Sở dĩ hắn xuất hiện ở nhà Vân bởi chồng Vân cũng là đối tượng hình sự, có quan hệ với Tài “thơ”.
Đại tá Nguyễn Văn Bính Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng vây bắt đối tượng này. Vì Tài là đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, có súng và nhiều loại vũ khí nên mục tiêu đầu tiên Đại tá Bính giao là phải đảm bảo an toàn cho lực lượng và nhân dân quanh vùng.
Nhận nhiệm vụ, Đại tá Bùi Công Tráng, Trưởng phòng PC 45, Thượng tá Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng phòng cũng hết sức sát sao, cùng với anh em lập kế hoạch cụ thể, chi tiết bắt giữ đối tượng này. Ngôi nhà của Hoàng Thị Vân mặt quay ra đường chính của thị trấn nhưng đằng sau là cánh đồng lầy lội. Đặc biệt, qua trinh sát, các anh phát hiện đối tượng lắp camera quan sát từ xa, đồng thời có một căn hầm bí mật các đối tượng dùng để đánh bạc, cũng là nơi Tài “thơ” lẩn trốn.
Để vào được căn hầm trên, bắt buộc phải đi qua nhà Vân, đồng thời phải qua một hệ thống đường hầm zic zắc nằm giữa 2 nhà vệ sinh. Chọn thời điểm 14h – lúc vắng người nhất để tránh nguy hiểm cho nhân dân, học sinh quanh vùng, Đại tá Bính đã chỉ đạo lực lượng phá án. 3 tổ công tác triển khai chốt chặn trên các tuyến đường, 2 tổ được giao nhiệm vụ áp sát nhà đối tượng, trong đó tổ do Thiếu tá Lê Khắc Minh, Đội trưởng Đội Chống tội phạm có tổ chức làm tổ trưởng sẽ trực tiếp bắt đối tượng.
Đúng theo kế hoạch, 2 trinh sát tinh nhuệ là Thượng úy Hoàng Ngọc Quế và Trung úy Nguyễn Duy Thành đột nhập vào trong nhà. Tổ công tác do Thiếu tá Đặng Đức Vũ chỉ huy hỗ trợ khống chế, bắt giữ 5 đối tượng gồm: đối tượng canh gác, chủ nhà và 3 đối tượng khác đang ngồi ở bàn nước. Phát hiện có “động”, Tài “thơ” cởi trần chạy vào đường hầm rồi phi thân ra cánh đồng.
Không sợ hiểm nguy, kiên quyết không để đối tượng chạy thoát hoặc có cơ hội sử dụng súng chống trả, Thiếu tá Lê Khắc Minh cùng đồng đội đuổi theo. Sau 3 giờ đồng hồ rượt đuổi giữa cánh đồng lầy lội, các anh đã bắt giữ được Tài khi hắn vào một ngôi nhà hoang để lẩn trốn. Do bị đuổi quá gắt gao, Tài không có cơ hội dùng súng chống trả nên đành ném xuống ruộng sâu.
![]() |
|
Bộ bát đĩa gắn chíp điều khiển đánh bạc bịp của Tài. |
Khám xét nhà Hoàng Thị Vân, lực lượng chức năng thu giữ camera giám sát cùng bộ bát đĩa có gắn chip điều khiển để chơi bạc bịp cùng các tài liệu, tang vật liên quan...


