2 tên trộm ngủ quên khi đang "hành nghề"

Thứ Ba, 26/08/2008, 10:24
Trung và Thành đột nhập vào kho nhà chị Hương định cướp, nhưng ngủ quên trong kho đến sáng. Biết bà Tuyết (cô của chị Hương, nhà bên cạnh) sống một mình, chúng liền lẻn sang. Bị bà Tuyết phát hiện, 2 tên khống chế rồi dùng dao đâm bà.

Khoảng 6h sáng 22/8, chị Trương Thị Huỳnh Hương ngụ ấp Tân Ba, xã Thái Hòa, Tân Uyên (Bình Dương) mở cửa đi ra phía sau thì nghe bên nhà bà Võ Thị Tuyết, 67 tuổi (cô của chị Hương) có tiếng la.

Nhìn qua cửa sổ, chị Oanh phát hiện hai thanh niên đang có mặt trong phòng ngủ nhà bà Tuyết. Một tên dùng dao kề vào cổ bà Tuyết, một tên đang lúi húi trong phòng. Chị Hương vội vàng tri hô, hai tên cướp vùng chạy ra khỏi nhà.

Khi mọi người chạy vào nhà thì bà Tuyết nằm sõng soài dưới nền nhà, máu ra nhiều. Mọi người vội vàng đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời gọi điện báo Công an địa phương.

Khi đang tích cực truy tìm, một người dân trong lúc hỗ trợ tìm kiếm đã nhìn thấy vật màu trắng trong bụi cây cuối khu vườn. Xác định là hai tên cướp, lực lượng Công an liền bao vây.

Một tiếng súng nổ vang, hai gã thanh niên lồm cồm bò từ trong bụi cây ra ngoài đưa tay chịu trói. Lúc đó khoảng 7h sáng 22/8.

Tại trụ sở Công an xã Thái Hòa, hai đối tượng khai là: Hoàng Đức Trung, 23 tuổi, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai và Lê Quang Thành, 19 tuổi, ngụ huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Trung và Thành ở phòng trọ kế nhau tại ấp Vĩnh Phước, xã Thái Hòa, cả hai quen biết nhau khoảng 3 tháng nay. Trung hiện sống lang thang, không nghề nghiệp ổn định. Thành là thợ cửa nhôm, trước đây từng làm thuê cho một cửa hàng lắp ráp đồ nhôm ở xã Thái Hòa. Chị Hương và chủ cửa hàng này thân nhau nên có lần Thành đến nhà chị Hương lắp ổ khóa. Biết nhà chị Hương khá giả nên hắn rắp tâm cướp.

Khoảng 3 ngày trước khi xảy ra vụ cướp, có người nhìn thấy hai thanh niên lạ mặt thường vào trong xóm nhà chị Hương. Bọn chúng cũng khai rằng đã dạo trước nhà chị Hương mấy vòng khảo sát và chờ cơ hội ra tay.

Tối 21/8, Thành, Trung mang theo "đồ nghề" gồm: Dao, mỏ lết, bao tay, lưỡi cưa, dây dù, vít… đi bộ từ quán đến trước nhà chị Hương, đột nhập vào bên trong kho chứa thức ăn gia súc của gia đình chị Hương. Nhưng do ngủ quên nên gần sáng Trung và Thành mới thức dậy.

Biết bà Tuyết sống trong nhà chỉ có một mình, tên Thành đột nhập vào nhà bà lục tung đồ đạc, sau đó hắn gọi Trung vào.

Bị bà Tuyết phát hiện, tên Trung nhảy tới dùng dao đâm một nhát vào bụng bà. Tên Thành xông tới vật bà xuống đất đồng thời dùng dao kề vào cổ khống chế. Trung nhảy tới đâm tiếp hai nhát vào người nạn nhân...

L.T.Phương
.
.
.