Thanh niên gián tiếp làm chiến sĩ công an hy sinh lãnh án
Vi phạm chỉ thị 16 trong thời gian giãn cách phòng, chống dịch COVID – 19, bị lực lượng chức năng kiểm tra, đối tương bỏ chạy. Trong khi truy đuổi, một chiến sĩ Công an đã hy sinh.
Sáng 7/1, TAND TP HồChí Minh đã mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hứa Hán Võ (SN 1994, ngụ Bình Chánh) 3 năm tù về tội “chống người thi hành công vụ”.
Theo HĐXX, bị cáo Võ vi phạm các quy định trong lúc thành phố đang nỗ lực phòng, chống dịch COVID – 19, phạm tội khi đã sử dụng ma tuý, cần xử lý nghiêm.

Theo cáo trạng, chiều ngày 2/8/2021, thực hiện thông báo của Công an quận 6 , tổ tuần tra liên phường 7, 10, 11 gồm Thượng úy Phan Tấn Tài (Công an phường 10) và 4 chiến sĩ công an khác đang tuần tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Đến ngã tư An Dương Vương - Lý Chiêu Hoàng, tổ tuần tra phát hiện Hứa Hán Võ đang lưu thông trên đường, vi phạm quy định về thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh, ra đường sau 18 giờ. Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra hành chính và yêu cầu Võ về trụ sở Công an phường 11, quận 6 để xét nghiệm COVID-19, lập biên bản xử lý vi phạm.
Khi đến trước trụ sở Công an phường 11, Võ bất ngờ tăng ga, điều khiển xe bỏ chạy. Tổ tuần tra tiến hành truy đuổi. Khi áp sát đối tượng, anh Tài yêu cầu Võ dừng xe. Không chấp hành hiệu lệnh, Võ tiếp tục tăng ga bỏ chạy về nhà trọ tại quận Bình Tân.
Quá trình truy đuổi, xe anh Tài mất lái, lao vào lề đường va chạm tủ điện, bị thương nặng. Mặc dù được các đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng do cú va chạm quá mạnh, Thượng úy Phan Tấn Tài đã không qua khỏi. Thượng úy Phan Văn Tài đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ
Sau khi sự việc xảy ra, tối cùng ngày Võ đến Cơ quan Công an đầu thú. Kết quả xét nghiệm cho thấy Võ dương tính với chất ma túy ketamin. Võ khai đã sử dụng ma túy trước đó.
Theo kết luận giám định pháp y, anh Tài chết do đa chấn thương.
Tại tòa, bị cáo thành khẩn nhận tội. Khi được nói lời cuối cùng, bị cáo xin lỗi và mong gia đình nạn nhân tha thứ, đồng thời, Võ cũng mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm được trở về, làm lại cuộc đời.