(NÓNG TRONG TUẦN) Rúng động vụ bé gái 3 tuổi bị mẹ ruột và bố dượng bạo hành đến chết; một phụ nữ trốn đo thân nhiệt, tát Công an

Thứ Bảy, 04/04/2020, 08:01
Những ngày vừa qua, dư luận xã hội không khỏi rúng động bởi vụ việc một bé gái mới 3 tuổi bị chính người mẹ ruột và bố dượng hành hạ một cách dã man đến chết…

Theo Công an TP Hà Nội, bé N.N.M.M. (SN 2017) đã bị chính mẹ ruột của mình là Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, trú thôn Võng La, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) và người dượng là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989, trú Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bạo hành đến chết.

Theo hồ sơ, cả hai đối tượng Tuấn và Lan Anh đều nghiện ma túy. Từ ngày 29/3, Tuấn và Lan Anh đã cùng nhau hành hạ, đánh đập cháu M., như bắt quỳ vào chậu nước, dùng kim châm vào tay, đánh vào đầu, vào mặt… Đến 8h sáng 30/3, khi thấy con lịm đi, không uống sữa, hô hấp nhân tạo không được thì Lan Anh mới gọi xe taxi đưa cháu M. đi cấp cứu.

Hai đối tượng Tuấn và Lan Anh.

Hiện Tuấn và Lan Anh đã bị khởi tố và tạm giam để điều tra về các hành vi: giết người, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Một vụ việc thương tâm không kém cũng đã xảy ra ở Bắc Ninh. Do mâu thuẫn với bạn trai, Vi Thị Dung (SN 2000, quê ở xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) đã quyết định tự sát. Thế nhưng, “sợ không ai nuôi con”, người phụ nữ trẻ này đã nhẫn tâm sát hại đứa con trai riêng mới 3 tuổi của mình rồi mới tự sát nhưng không chết.

Đối tượng Vi Thị Dung.

Vi Thị Dung đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi giết người.

Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng cũng đã xử phạt nhiều vụ tung tin thất thiệt lên mạng xã hội về dịch COVID-19 như: ghép ảnh bạn đưa lên Facebook nói bị “dính” COVID-19, tung tin trực thăng phun thuốc sát trùng, lên Facebook nói "Sao phải cách ly toàn quốc?", hay thậm chí nhiều giáo viên cũng đưa tin sai sự thật lên mạng xã hội,…

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVDI-19, bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người và chỉ đạo dừng các hoạt động vui chơi, giải trí của Chính phủ, nhiều người và nhiều cơ sở kinh doanh vẫn vi phạm. Có thể kể đến các vụ việc như: 25 người tranh thủ nhậu khi cơ sở massage đóng cửa, tụ tập đánh phỏm tại quán cà phê, hàng chục phụ nữ tụ tập đánh bạc, quán karaoke vẫn ngang nhiên hoạt động, thậm chí là cơ sở massage kích dục vẫn đón 20 khách mỗi ngày,…

Một cơ sở massage kích dục bị bắt quả tang.

Việc kiểm soát dịch COVID-19 đang được cả hệ thống chính trị vào cuộc, thế nhưng có những người vẫn bất chấp, tìm mọi cách để bỏ trốn như vụ một nam thanh niên cướp ô tô, tấn công Cảnh sát để trốn cách ly ở Kon Tum, vụ trốn khỏi khu khu cách ly tập trung kho ngoại quan TP Hà Tiên sau khi đi từ Campuchia về Việt Nam,…

Tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng cũng đã xảy ra một vụ chống đối lực lượng đang làm nhiệm vụ kiểm tra y tế phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, khi được tổ y tế yêu cầu kiểm tra thân nhiệt thì bà Vũ Thị Thu Vân (SN 1977, trú tại số 92 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân) không đồng ý và còn đôi co cự cãi, hất máy đo và lấy xe bỏ đi.

Đối tượng Vũ Thị Thu Vân.

Không dừng lại ở đó, khoảng 5 phút sau, bà Vân quay trở lại và tiếp tục có lời lẽ to tiếng. Khi Công an phường Đồng Quốc Bình xuống giải quyết, bà Vân còn giật khẩu trang và tát Trung úy Vũ Xuân Quân.

Bà Vân sau đó đã bị đưa về trụ sở Công an phường Đồng Quốc Bình. Rất đông quần chúng nhân dân chứng kiến vụ việc đều bất xúc trước hành vi gây rối, coi thường pháp luật, chống người thi hành công vụ và đề nghị phải xử lý nghiêm, nhất là trong bối cảnh cả thành phố đang căng mình tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

K.Hiền (tổng hợp)
.
.
.