Cứu sống bàn tay bị dập nát do sử dụng pháo tự chế

Thứ Hai, 09/03/2020, 09:37

Ngày 9/3, BSCK2, Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương (BVĐKTƯ) Cần Thơ cho biết, các BS của BV vừa cứu sống bàn tay trái bị dập nát do pháo tự chế gây ra. 

Theo đó, ngày 2/3, bệnh nhi Nguyễn Văn Quy (SN 2005, ngụ Hậu Giang), được người nhà đưa đến BV Nhi đồng Cần Thơ trong tình trạng tổn thương trầm trọng bàn tay trái do pháo tự chế gây ra. 

Các BS phẫu thuật bàn tay trái cho bệnh nhi Quy. 

Nhận thấy vượt khả năng chuyên môn nên BV Nhi đồng Cần Thơ chuyển bệnh nhi đến BVĐKTƯ Cần Thơ điều trị. Các BS nhanh chóng thăm khám, ghi nhận tình trạng bệnh nhi tổn thương phức tạp ở bàn tay trái; vết thương dập nát ngón 1,2,3 bàn tay trái kiểu lột găng; mất hết mô mềm, lộ gân xương, vết thương lóc da rộng vùng mặt lưng và mặt lòng bàn tay trái; đứt gần lìa đốt xa ngón 1 bàn tay trái... 

Và sau khi phẫu thuật thành công cho bệnh nhi. 

Đây là tổn thương vô cùng phức tạp, nếu không xử trí kịp thời khả năng cao phải cắt cụt các ngón 1,2,3 bàn tay trái. Trong khi đó, bệnh nhi còn rất trẻ nếu cắt bỏ các ngón tay là sang chấn về tâm lý của cháu; đặc biệt là tương lai nghề nghiệp, sinh hoạt về sau này. Đó là điều thôi thúc các BS suy nghĩ bằng mọi giá phẫu thuật bảo tồn được bàn tay cho bệnh nhi.

Ê kíp do Ths-BS Nguyễn Mạnh Tiến; Ths-BS Lê Minh Dương, BS Thạch Thanh Tùng đã hội chẩn, tiến hành mổ cấp cứu với phương pháp phẫu thuật vi phẫu bảo tồn các ngón 1,2,3 tay trái bằng vạt da che phủ tổn thương, giữ lại các ngón tay cho bệnh nhân với thời gian phẫu thuật 3 giờ (dùng vạt bẹn).

 Hiện, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vạt da bẹn che phủ ngón 1,2,3 tay trái hồng hào; các ngón đã được bảo tồn. Sự thành công của ca phẫu thuật mang lại niềm vui không chỉ cho bệnh nhân, gia đình mà cả tập thể đội ngũ y BS của BVĐKTƯ Cần Thơ. 
Bệnh nhi Quy đang được chăm sóc tại BVĐKTƯ Cần Thơ. 

Khi sức khỏe bệnh nhi bình phục, các BS sẽ hướng dẫn tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng bàn, ngón tay, tái tạo lại chức năng gân gấp duỗi các ngón tay...

Văn Đức
.
.
.