Xúc động lễ tang cô giáo trẻ trong ngày khai giảng

Thứ Ba, 05/09/2017, 15:49
Là một giáo viên hiền lành, hòa đồng với đồng nghiệp, thân thiện với học sinh, vì bệnh hiểm nghèo, cô Nga đã vĩnh viễn ra đi. Lễ tang của cô được tổ chức đúng vào sáng khai giảng năm học mới…


Sáng 5-9, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng hàng ngàn thầy cô và học sinh tham dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Trần Quý Cáp (TP Hội An) đã vô cùng xúc động, cúi đầu mặc niệm để tiễn đưa cô giáo Trần Thị Tố Nga (44 tuổi, giáo viên môn tiếng Anh) về cõi vĩnh hằng khi đoàn xe tang đưa linh cửu của cô đi ngang qua cổng trường.

Hàng ngàn học sinh và đồng nghiệp đứng thành hàng dài tiễn biệt cô giáo trẻ. Ảnh: P.T
Người thân, đồng nghiệp không kìm được nước mắt trong giờ phút tiễn đưa cô Nga về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cô Nga quê ở huyện Núi Thành, năm 2004, cô về công tác tại Trường THPT Trần Quý Cáp và được đánh giá là một giáo viên hiền lành, hòa đồng với đồng nghiệp, thân thiện với học sinh.

Vì bệnh hiểm nghèo, cô Nga đã đi xa, để lại sự tiếc thương vô hạn trong các thế hệ thầy và trò nơi phố Hội.
Ngọc Thi
.
.
.