Lập bàn thờ tại khu cách ly khi nghe tin bố mất

Thứ Tư, 01/04/2020, 10:57
Đi lao động từ Lào về đến khu cách ly huyện Nam Đàn, anh Dũng nghe tin bố mất. Được cán bộ, nhân viên khu cách ly động viên chia sẻ, anh Dũng nén nỗi đau lập bàn thờ tưởng nhớ bố.


Ngày 30/3, anh Hà Văn Dũng, trú tại xóm 11, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn ( Nghệ An ) đi lao động từ Lào về phải vào khu cách ly Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Đàn ( Nghệ An ). 

Đến sáng 31/ 3, anh nhận được tin bố tuổi cao sức yếu đã qua đời, anh gục xuống đất khóc. 

Cán bộ, nhân viên khu cách ly biết tin đã đến động viên chia sẻ. mua hoa quả, hương vàng lập bàn thờ tại khu cách ly cho anh vái vọng.

Cán bộ khu cách ly cùng thắp hương chia buồn với anh Dũng.

Thấy việc làm của cán bộ “ tất cả vì cộng đồng, vì xã hội” anh Dũng cảm động, nén nổi đau làm theo những người hướng dẫn, chỉ bảo.

Sau khi lập bàn thờ, anh Dũng chít khăn tang đứng cạnh, dù không có tấm hình của bố nhưng nước mắt vẫn trào ra “ Vì dịch bệnh Corona, vì sức khỏe cộng đồng con không về đưa tiễn bố lần cuối được, bố tha lỗi cho con”. Nhiều người nghe anh Dũng nói trong nước mắt không cầm lòng được. Nhiều cán bộ khu cách ly và những người cách ly tại đây đã thắp hương chia buồn cùng anh Dũng.

H. Hồng
.
.
.