“Chảy máu” rừng phòng hộ Sông Tranh

Thứ Tư, 20/03/2019, 16:32
Hàng chục cây gỗ rừng trong lâm phận rừng phòng hộ Sông Tranh bị đốn hạ, nằm ngổn ngang, trơ gốc. Nhiều cây dấu cắt vẫn còn rất mới.



Tại đây có nhiều cây rừng đường kính khoảng hơn 1m, thân cao hơn 30m bị đốn hạ nằm ngổn ngang.
Nhiều cây gỗ vừa mới bị chặt hạ còn đang chảy nhựa.
Ngày 19-3, từ lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) chúng tôi men theo con đường mòn từ bìa rừng khu vực vào khu vực rừng phòng hộ sông Tranh (thuộc xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My). Hơn gần nửa giờ đi bộ, chúng tôi phát hiện một khu vực rừng thuộc tiểu khu 343 có hàng chục cây rừng bị lâm tặc đốn hạ.
Tại đây còn có rất nhiều con đường mòn có cây chắn bờ để kéo gỗ.
Cây gỗ bị cưa hạ chưa kịp xẻ phách, chuyển đi.
Cây gỗ bị cưa hạ chưa kịp xẻ phách, chuyển đi.
Nhiều dụng cụ dùng để kéo trâu nằm trong rừng phòng hộ Sông Tranh.
Ngoài khu vực này, dọc dòng thủy điện sông Tranh còn có nhiều điểm khai thác gỗ, nhiều nơi dấu vết đã cũ nhưng không có dấu búa kiểm lâm.
Nhiều lán trại cũng được dựng ngay trong rừng phòng hộ với đầy đủ các vật dụng cá nhân, đồ ăn thức uống còn tươi mới.

Ông H., một người lái đò ở hồ thủy điện Sông Tranh 2 cho biết, tình trạng cây rừng trong rừng phòng hộ Sông Tranh bị đốn hạ nhiều năm nay. Các đối tượng dùng trâu để kéo gỗ từ nơi khai thác xuống bài rừng rồi tập kết ở sông. Sau đó dùng ghe máy chạy dầu loại lớn để kẹp 2 bên mạn thuyền vận chuyển gỗ vượt sông Tranh theo hướng đập chính ra đường quốc lộ 40B và xe ô tô chở đi ngay trong đêm.
Gỗ còn được lâm tặc cất giấu, neo giữ dưới lòng hồ thủy điện sông Tranh 2.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Trường, Phó Hạt trưởng phụ trách Hạt kiểm lâm Bắc Trà My kiêm Phó Giám đốc Ban quản lý Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ Sông Tranh vẫn khẳng định, năm nay tương đối ổn định, từ tết đến nay không xảy ra phá rừng, chỉ có 1 vài vụ cất giữ tiến hành xử lý rồi. Khi chúng tôi đưa ra những hình ảnh về vụ phá rừng, ông Trường nói: “Đến giờ này chưa nắm được cụ thể nên nhận định không sát, nếu có đồng chí mình đi, khi lên điện tổ công tác ở trạm cùng tham gia thì hay hơn”.
Hà Vy
.
.
.