Hàng ngàn người dân xót thương tiễn đưa nạn nhân vụ thảm án ở Quảng Trị

Thứ Hai, 10/08/2015, 16:09
Sáng nay (10/8), rất đông người dân đã có mặt trước ngôi nhà của vợ chồng anh Nguyễn Hòa, chị Hồ Thị Tý, ở khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, để đưa tiễn linh cữu chị Tý và bố chồng của chị là ông Nguyễn Văn Sắt (80 tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng.


Nỗi đau thương mất mát của gia đình, người thân bị hại là quá lớn, không có gì có thể bù đắp được. Không khí tang thương bao trùm cả thị trấn Khe Sanh, ai nấy nước mắt sụt sùi, thương tiếc hai con người xấu số, ăn ở hiền lành, nghĩa tình với xóm làng, nhưng không may bị kẻ sát nhân ra tay tàn độc.
Hàng nghìn người đưa tiễn hai nạn nhân xấu số. 

Như đã thông tin, chỉ sau gần 3 giờ đồng hồ gây án, kẻ thủ ác Hồ Chí Bảo (24 tuổi, ở thôn Trung Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã bị các lực lượng Công an huyện Hướng Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tóm gọn khi hắn đang ở Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa để băng bó vết thương, do quá trình vật lộn, chống trả của cụ ông Nguyễn Văn Sắt gây nên.

Thanh Bình
.
.
.