Rùng mình giáp mặt kẻ sát hại bố chồng, con dâu ở Quảng Trị

Thứ Bảy, 08/08/2015, 19:38
Sau nhiều lời bao biện Bảo khai rằng do nợ bạn gái 50 triệu đồng để chạy việc, nên đã phải liều lĩnh trộm cắp tài sản của người khác để trả nợ(!?).

Ngày 8/8, PV Báo CAND Online đã tiếp cận hung thủ vụ sát hại bố chồng và con dâu ở khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị ngày 7/8.

Hung thủ có thân hình nhỏ con với khuôn mặt khá điển trai. Hỏi về hành vi giết người của hắn, hắn bối rối chỉ ít phút đầu, sau đó trả lời khá bình tĩnh, tìm mọi lời lẽ bao biện cho hành vi thủ ác của mình.

Kẻ thủ ác Hồ Chí Bảo.
Các điều tra viên lấy lời khai tên thủ ác.
Đưa kẻ thủ ác vào phòng tạm giam.
Tang vật vụ án.

Đáng chú ý, hắn khai rằng do nợ bạn gái 50 triệu đồng để chạy việc, nên đã phải liều lĩnh trộm cắp tài sản của người khác để trả nợ(!?). Từ việc trộm cắp đến hành vi giết người của kẻ thủ ác, đã được hắn chuẩn bị rất kỹ càng.

Trước đó Khoảng 14h45’ ngày 7/8, Bảo đã lẻn vào nhà của vợ chồng anh Nguyễn Hòa, chị Hồ Thị Tý, ở khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa để trộm cắp tài sản.

Tại đây, hắn bị chị Tý và ông Sắt phát hiện, hô hoán. Bảo đã rút dao thủ sẵn, đâm hai người này đến chết và tẩu thoát. Trước khi chạy, hắn kịp cướp đi một số tài sản gồm vàng và tiền mặt…

Sau gần 3 giờ triển khai lực lượng lúc 17h45’, lực lượng Công an đã bắt được kẻ thủ ác này khi hắn đang ở trong Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa.

Thanh Bình
.
.
.