Mua xăng về đốt người tình rồi tự sát

Thứ Năm, 22/09/2016, 14:50

Trong lúc cự cãi và đánh nhau với người tình, Lương Ngọc Biển tức giận bỏ đi mua xăng, sau đó về phòng trọ chốt cửa rồi dùng xăng phóng hỏa định đốt chết cả hai nhưng chỉ có người tình tử vong.



Ngày 22-9, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lương Ngọc Biển (22 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) mức án 18 năm tù về tội "giết người".

Theo cáo trạng, khoảng tháng 8-2015, Biển và chị Đỗ Thị Phụng quen biết nhau qua mạng Facebook. Chỉ sau một tháng, cả hai thuê phòng trọ sống với nhau như vợ chồng tại một phòng trọ trên đường Cách mạng Tháng Tám, quận 3.

Bị cáo Biển tại phiên tòa

Trong thời gian chung sống, do thường xảy ra mâu thuẫn nên Phụng muốn chấm dứt quan hệ nhưng Biển không đồng ý, đồng thời hăm dọa sẽ giết Phụng nếu bỏ y.

Trưa ngày 19-12-2015, Phụng phát hiện điện thoại Biển có tin nhắn nên mở ra xem thì thấy bạn Biển kêu mua dụng cụ sử dụng ma tuý đá nên cả hai cự cãi rồi đánh nhau.

Sau khi đánh nhau, Biển nảy sinh ý định giết chết Phụng nên ra tiệm tạp hoá gần nhà mua 2 lít xăng đem về. Đến khoảng 14h30 cùng ngày, Phụng chốt cửa phòng lại rồi đổ xăng khắp phòng, lên người Phụng và tự đổ xăng lên người mình rồi bật quẹt ga đốt.

Bị cháy Phụng định chạy ra khỏi phòng thoát thân nhưng cửa đã bị khoá nên chạy ngược vào nhà tắm kêu cứu. Vài phút sau, Biển cũng bị cháy chịu không nổi nên mở cửa phòng trọ kéo Phụng ra ngoài. Sau đó cả hai được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu.

Sau một tháng điều trị bỏng, Phụng đã tử vong tại bệnh viện. Còn Biển cũng bị thương tích 77%.

A.Huy
.
.
.