Vụ cháu Lê Thị Hà Vi bị cưa chân:

Ngành y tế trả toàn bộ viện phí cho cháu Hà Vi

Chủ Nhật, 17/04/2016, 16:47
Ngày 17-4, cháu Lê Thị Hà Vi, bệnh nhân bị cưa chân ở Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã rời Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh để về nhà sau hơn hơn một tháng điều trị và phải cắt bỏ gần hết chân phải do hoại tử.


Chuyến trở về nhà ở Đắk Lắk của Vi do một mạnh thường quân thuê xe đưa về, vì cô bé không có chứng minh thư nên không đi được đường hàng không.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi và hứa miễn toàn bộ viện phí cho cháu Vi. Ảnh: Nguyễn Huyền.

Trường hợp của cháu Vi đã gây xôn xao dư luận thời gian qua khi nguyên nhân là do sự tắc trách của một số nhân viên y tế ở Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin. Vì thế, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã phải xin lỗi cháu Vi và gia đình. Trực tiếp đến thăm cháu Vi, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng hứa sẽ miễn toàn bộ kinh phí điều trị cho cháu Vi, đồng thời, chỉ đạo hỗ trợ kinh phí lắp chân giả và phục hồi chức năng cho cháu. Bộ trưởng còn cho biết, nếu cháu có nguyện vọng thì ngành y tế sẽ tạo điều kiện để cháu theo học tại một cơ sở y khoa phù hợp và tạo điều kiện cho cháu Vi làm việc sau này. Bộ trưởng cũng hứa sẽ xử lý nghiêm đối với kíp trực tắc trách.

Tuy nhiên, trước ngày cháu Vi ra viện, lại có những thông tin trái chiều xung quanh việc trả viện phí cho cháu.

Cháu Hà Vi chuẩn bị xuất viện. Ảnh: Thiên Chương.

Theo đó, ngày 15-5, gia đình cháu Lê Thị Hà Vi nhận thông báo từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình về việc đóng số tiền viện phí của cháu trong quá trình điều trị tại viện là 23 triệu.

Dư luận một lần nữa lại xôn xao khi một tờ báo đăng nội dung ông Doãn Hữu Long, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, trả lời về việc bệnh viện không có nghĩa vụ phải trả số tiền đó, mà là thuộc trách nhiệm của gia đình vì chuyện hỗ trợ và chuyện bồi thường là hoàn toàn khác nhau. Bởi việc đóng viện phí cho Hà Vi không phải là tiền bồi thường, mà thể hiện tính nhân đạo của Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin, của Sở cũng như của Bộ Y tế. Các bệnh viện tuyến Trung ương cũng chỉ miễn phí cho cháu Vi trong trường hợp cháu nằm ở các phòng điều trị như các bệnh nhân bình thường chứ không phải là nằm phòng theo yêu cầu.

Việc báo đăng nội dung trả lời của ông Doãn Hữu Long đã gây sự phản ứng mạnh mẽ của báo chí và mạng xã hội khi cho rằng, trước sai lầm của bệnh viện khiến chính ông Doãn Hữu Long phải đứng ra xin lỗi, mà giờ đây lại “cò kè” số tiền viện phí 23 triệu thì vừa “tiền hậu bất nhất” lại vừa không nhân văn.  

Ngay lập tức, Bộ Y tế đã yêu cầu Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk báo cáo lại sự việc. Ngày 17-4, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, ông Doãn Hữu Long đã có văn bản báo cáo về việc này kèm băng ghi âm việc ông Long trả lời phóng viên, để chứng minh rằng bài báo đã đăng không đúng tinh thần cuộc phỏng vấn. 

Ông Doãn Hữu Long khẳng định, trong quá trình điều trị cho bệnh nhân Lê Thị Hà Vi, Sở Y tế Đắk Lắk đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin và Bệnh viện Đa khoa tỉnh miễn toàn bộ viện phí cho cháu. Thực tế, cháu Hà Vi và gia đình không phải đóng tiền viện phí trong quá trình điều trị tại tỉnh Đắk Lắk. Còn Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo các BV tuyến Trung ương nên cháu cũng được miễn viện phí hoàn toàn trong quá trình điều trị ở các Bệnh viện này.

Riêng về việc hỗ trợ cho cháu Lê Thị Hà Vi, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có Công văn số 1923 ngày 21-3-2016 chỉ đạo ngành y tế tỉnh có trách nhiệm thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí để giảm bớt nỗi đau và khó khăn về tài chính cho gia đình cháu Hà Vi. Đến nay, Sở Y tế Đắk Lắk và Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin đã hỗ trợ 45 triệu đồng và Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin sẽ hỗ trợ tiếp cho gia đình bệnh nhân 23 triệu đồng viện phí.

Bên cạnh đó, ông Doãn Hữu Long cũng cho biết thêm: Ngày 7-4, Sở Y tế Đắk Lắk đã có công văn kêu gọi sự hỗ trợ, tinh thần tương thân tương ái trong ngành y tế để giúp đỡ cho bệnh nhân Lê Thị Hà Vi và gia đình, với nội dung “Tùy lòng hảo tâm, mức tối thiểu 50.000đ/ người (không vận động đối với CCVC có thu nhập quá thấp và khó khăn về kinh tế)” và hạn cuối cùng là ngày 30-4-2016. Sở Y tế sẽ dùng số tiền quyên góp được mua sổ tiết kiệm cho cháu. Đến ngày 15-4, ngành y tế tỉnh đã quyên góp 153 triệu đồng.

Một ngày trước khi cháu Hà Vi ra viện, một bác sĩ công tác tại Đà Lạt đề nghị được trả toàn bộ viện phí cho cháu Vi, vì việc cháu Vi mất một phần cơ thể bởi sự tắc trách của một số người khiến ông cảm thấy đau xót và muốn hỗ trợ gia đình cháu thanh toán toàn bộ khoản tiền viện phí phải đóng cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên lãnh đạo BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP Hồ Chí Minh đã cho biết, Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin nhận trách nhiệm thanh toán 23 triệu đồng và gia đình cháu Vi không phải trả thêm khoản nào.

Như vậy, thông tin này phù hợp với việc giải trình của lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, chứ không phải ngành y tế tỉnh này phủ nhận chuyện nộp 23 triệu viện phí cho bé Hà Vi, chưa kể còn quyên góp 153 triệu làm sổ tiết kiệm cho cháu.

Thanh Hằng
.
.
.