Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên ghi điểm với chiến lược “ngoại giao nụ cười”

Thứ Hai, 12/02/2018, 18:51
Không phải "ngoại giao thể thao", cũng chẳng phải "ngoại giao son môi", chính nụ cười đã trở thành chiến lược ngoại giao thành công giúp bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un ghi điểm trong lòng truyền thông và công chúng.

Kể từ khi hạ cánh tại Hàn Quốc hôm 9-2, bắt đầu chuyến thăm lịch sử kéo dài 3 ngày để tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông 2018 tại PyeongChang, bà Kim Yo-jong đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý không chỉ bởi tính lịch sử của chuyến thăm mà còn bởi phong thái thân thiện của mình. Ảnh: Reuters

Bà Kim, được cho là khoảng 30 tuổi, hiện là Phó chủ nhiệm Ban Tuyên giáo thuộc đảng Lao động Triều Tiên, và cũng là người đầu tiên trong gia đình ông Kim đến thăm Hàn Quốc sau chiến tranh liên Triều 1950 - 1953. Xuất hiện trước công chúng, bà Kim Yo-jong thể hiện một hình ảnh mềm mỏng và hòa đồng hơn rất nhiều so với anh trai. Ảnh: AP

“Cô ấy trông rất ổn và tác phong vô cùng nhanh nhẹn”, Oh Young-jin, biên tập tờ Korea Times miêu tả. Sự giản dị, mộc mạc nhưng đầy lịch sự đã giúp bà Kim Yo-jong thu hút sự chú ý cũng như thiện cảm của giới truyền thông Hàn Quốc và quốc tế. Ảnh: AP
Trong 3 ngày tại Hàn Quốc, với những sự xuất hiện có chọn lọc và đúng thời điểm, bà Kim đã lan tỏa cảm giác của một "đại sứ hòa bình", từ việc có mặt tại lễ khai mạc Thế vận hội với cái bắt tay lịch sử cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in... Ảnh: Reuters
Cho đến những nụ cười và những cuộc trò chuyện tưởng như không có khoảng cách giữa bà Kim và hai vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong buổi hòa nhạc tại Seoul. Ảnh: Getty
Và nhất là nụ cười được lòng truyền thông khi bà Kim Yo-jong trao tận tay lá thư của anh trai mình - nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: The Guardian
Sự xuất hiện của bà Kim tại trận đấu của đội tuyển khúc côn cầu hợp nhất hai miền đã ngay lập tức biến thành chủ đề chính trên mọi diễn đàn. Các nhà bình luận thậm chí còn phân tích kiểu tóc, trang phục, và cách trang điểm của bà. Ảnh: AP
Giữa rừng mỹ nữ cổ động cho đội tuyển đang thi đấu, truyền thông vẫn dành rất nhiều khung hình để ghi lại từng khoảnh khắc của bà Kim trong trận đấu này. Cách tiếp cận thân thiện, lặng lẽ và luôn mỉm cười của bà ở Hàn Quốc đã chiếm được nhiều cảm tình của người dân nước này. Ảnh: AP
Dù luôn im lặng và từ chối trả lời câu hỏi của các phóng viên, nhưng không vì thế mà sức hút của bà Kim Yo-jong giảm nhiệt. Giới quan sát đánh giá, phong thái và chiến lược ngoại giao nụ cười của bà đã đem đến thành công nhất định trong bối cảnh Bình Nhưỡng phát tín hiệu sẵn sàng cải thiện quan hệ với người láng giềng. Ảnh: AP
Bà Kim Yo-jong hào hứng thưởng thức chương trình nghệ thuật cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và quan chức cấp cao hai nước. Ảnh: Yonhap
Trong cuốn sổ lưu niệm dành cho khách mời tới Phủ Tổng thống Hàn Quốc, bà Kim Yo-jong đã viết: “Tôi mong Bình Nhưỡng và Seoul xích lại gần nhau hơn trong trái tim của người dân hai nước, và tương lai thống nhất và thịnh vượng sẽ được thúc đẩy”. Một thông điệp hòa bình đã được truyền đạt thành công qua nụ cười và ánh mắt của người phụ nữ quyền lực này. Ảnh: Yonhap
An Nhiên (Ảnh: T.H)
.
.
.